Pháp luật
16/04/2016 07:01Dâm ô nữ sinh bị phát hiện, kẻ xăm hình bọ cạp bỏ chạy... rơi cả dép
Trao đổi tin tức với PV ngày 12/4, ông Đào Mạnh Thắng - Trưởng công an xã Tân Dân (Khoái Châu - Hưng Yên) cho biết, vào khoảng 15h ngày 28/3, công an xã nhận được tin báo của Trường tiểu học Tân Dân A về việc hai em học sinh bị một thanh niên lạ mặt dâm ô.
Hai em học sinh trên là em H.Ng.A (11 tuổi) và em Ng.Nh.Ng. (9 tuổi), cùng trú tại xã Tân Dân.
Nhận được tin báo, công an xã đã nhanh chóng có mặt tại trường để xác minh thông tin.
Đến trường, công an xã đã lấy lời khai ban đầu của em A. và em Ng. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 13h45 ngày 28/3.
Vào thời gian trên, đang chuẩn bị bước vào tiết học đầu tiên của buổi chiều, em A. và em Ng. đi vào nhà vệ sinh thì bất ngờ có một thanh niên đeo khẩu trang cũng xuất hiện ở đó.
Nơi xảy ra sự việc.
Khi thấy các em chạy vào, thanh niên này liền nổi cơn thú tính sờ soạng vào người em A. Sau đó, kẻ biến thái tiếp tục đi ra chỗ em Ng. rồi bắt em làm theo ý muốn đồi bại của y. Quá sợ hãi, em Ng. run lên bần bật và hét toáng lên.
Nghe thấy tiếng la hét của em học sinh ở phía nhà vệ sinh, thầy cô trong trường vội chạy đến nơi. Nhìn thấy có người đến, kẻ biến thái trèo qua bờ tường để tẩu thoát. Ra đến ngoài, hắn nhảy lên xe máy màu đỏ phóng đi mất.
"Trong lúc trốn chạy, kẻ biến thái làm rơi chiếc dép không kịp quay lại nhặt. Theo lời kể của các em, kẻ biến thái thân hình gầy gò, mặc chiếc áo khoác màu đen. Đặc biệt, trên bàn tay của hắn xăm hình bọ cạp”, ông Thắng cho biết thêm.
Được biết, trước đó hai ngày, một em học sinh nữ lớp 5 của Trường tiểu học Tân Dân A cũng bị một thanh niên lạ mặt sàm sỡ trên đường đi học về. Khi người dân phát hiện liền hô hoán thì hắn phóng xe bỏ chạy nên không bắt được.
“Thời điểm xảy ra sự việc vào đầu tiết một của buổi chiều nên các em thường hay đến sớm. Bảo vệ nhà trường chưa đến, ngoài ra do tường bao xung quanh trường thấp nên đối tượng đột nhập dễ dàng. Sau vụ việc trên, phía nhà trường đã yêu cầu bảo vệ túc trực thường xuyên và tiến hành rào chắn tường bao xung quanh khu vực nhà vệ sinh cao lên để đảm bảo an toàn cho các em học sinh”, ông Thắng cho biết.
Truy tìm kẻ biến thái xăm hình bọ cạp
Hơn 10 ngày xảy ra sự việc, chúng tôi đã tìm đến xã Tân Dân (Khoái Châu, Hưng Yên) để tìm hiểu thêm thông tin. Đến nơi, người dân địa phương vô cùng bức xúc trước hành vi của kẻ biến thái bởi các em còn quá nhỏ chưa hiểu chuyện gì ập đến với mình. Và đây cũng là lần đầu tiên có kẻ lạ mặt ngang nhiên sàm sỡ các em học sinh như thế, khiến phụ huynh lo lắng mỗi khi con đến trường.
Theo tìm hiểu được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an xã Tân Dân ngay lập tức cắt cử lực lượng mật phục, rình bắt kẻ biến thái. Bởi có khả năng hắn sẽ quay trở lại đây thêm lần nữa. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, công an xã phát hiện một thanh niên ngáo ngơ đi trên đường làng.
Được biết, tinh thần của cháu A. đã dần ổn định và có thể đi học trở lại bình thường.
Ông H.X.H (40 tuổi, bố của em A.) cho biết, hôm đó, cháu đi học về nhưng không nói cho gia đình. Chỉ đến khi người cháu kể lại thì gia đình mới biết và vô cùng bàng hoàng. Gặng hỏi cháu thì được biết cháu chưa bị ảnh hưởng nhiều nhưng ở cái tuổi mới lớn cháu sẽ bị ám ảnh nhiều về chuyện đó.
“Cháu đi học xong về nhà bà ăn cơm. Vợ chồng tôi đi làm từ sáng đến tối mới về nhà và cũng không có thời gian chăm sóc và quan tâm nhiều. Gia đình mong phía công an nhanh chóng truy tìm được kẻ trên để các phụ huynh được yên tâm”, ông H. cho biết thêm.
Cũng là người có con bị sàm sỡ, ông Ng.P.L (38 tuổi) cho biết, đến tối cùng ngày, cô giáo Hiệu trưởng và hai thầy cô trong trường đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu Ng.
Ngoài ra, cô giáo đưa cho cháu Ng. xem hình ảnh của kẻ thanh niên mà công an xã bắt được, tuy nhiên, cháu Ng. nhận ra không phải người này.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Đào Mạnh Thắng - Trưởng công an xã Tân Dân cho biết, nhận được thông tin, phía công an xã nhanh chóng truy tìm ra đối tượng để các bậc phụ huynh yên tâm. Nhưng, có khả năng đối tượng này không phải là người địa phương nên công tác truy tìm gặp nhiều khó khăn.
Theo Bảo Yên (Nguoiduatin.vn)