Pháp luật
11/02/2016 14:52Đang đi chúc Tết vẫn nảy sinh lòng tham cướp giật tài sản
Đang đi chúc Tết người thân nhưng thấy hai phụ nữ đi trên đường Võ Thị Sáu, quận 3 (TP.HCM) để giỏ xách quá sơ hở, nam thanh niên đã nảy sinh lòng tham.
![]() |
Tang vật tại cơ quan công an. |
Ngay khi té ngã nam thanh niên này bỏ lại xe chạy bộ. Thấy có dấu hiệu khả nghi nên các trinh sát tiến hành kiểm tra thì phát hiện trên người nam thanh niên có một giỏ xách hiệu Guess màu đen, bên trong có hơn một trăm ngàn đồng nên mời về làm việc.
Tại cơ quan công an, làm việc nhanh nam thanh niên khai tên là Nguyễn Anh Tuấn (25 tuổi, ngụ quận 3) đang trên đường đi chúc Tết người thân thì phát hiện hai phụ nữ đi trên đường Võ Thị Sáu, quận 3 để giỏ xách quá sơ hở nên nảy sinh lòng tham.
Tuấn đã giật chiếc xỏ xách và đang trên đường bỏ chạy. Khi chạy đến đường Trần Quốc Toản thì gặp ngay các trinh sát và bị bắt giữ.
Khi được trinh sát hỏi sao lại nảy sinh long tham đi cướp giật thì Tuân liền trả lời: “Đi cướp giật để lấy tiền chữa bệnh ung thu cho vợ (?)”.
Hiện cơ quan Công an quận 3 đã ra thông báo, bị hại nào là chủ nhân của chiếc giỏ xách trên đến trình báo để phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng Tuấn theo quy định của pháp luật.
Theo Minh Toàn (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)