Pháp luật
02/03/2015 18:04Đôi nhẫn cưới "vạch mặt" tội ác của nhóm cướp tiệm vàng táo tợn
Tối 28/2/2010, cơ quan CSĐT Công an Bình Định nhận được tin báo về một vụ cướp tiệm vàng táo tợn tại 119 Tăng Bạt Hổ thuộc Phường Lê Lợi, T.p Quy Nhơn.
![]() |
Theo ông Nguyễn Văn Phẩm, 74 tuổi, chủ tiệm vàng thì khoảng 20h hôm đó, có 2 nam thanh niên khoảng 20-21 tuổi, ăn mặc lịch sự, bước vào hỏi mua chiếc nhẫn vàng.
Do trời tối, chuẩn bị đóng cửa, ông Phẩm bảo không bán vì không có người nhưng vừa quay lưng thì một đối tượng bất ngờ đập vỡ tủ kính rồi nhanh như chớp vơ lấy số lượng lớn vàng trong tủ.
Chủ tiệm vàng bất ngờ, dù chỉ cách một đoạn ngắn nhưng ông Phẩm không kịp phản ứng mà chỉ hô toáng lên để cầu cứu. Tuy nhiên, đối tượng chạy sang đường và nhảy lên xe của đồng bọn biến mất.
![]() |
Đối tượng Trần Văn Trí và Mai Quang Hiển |
24h trôi qua vẫn chưa thấy tung tích của hung thủ đâu. Tuy nhiên sau những giờ phút căng thẳng, đến trưa ngày 1/3/2010, chủ một tiệm vàng ở Thị trấn Phú Phong cho biết mới có thanh niên bán cho anh một sợi dây chuyền vàng 20 chỉ, vàng 24K, với số tiền 26 triệu đồng.
Đặc biệt, trong đó có một đôi nhẫn cưới giống như thông tin công an để lại. Tuy nhiên, khi các trinh sát đến thì bọn chúng đã tẩu thoát.
Có những manh mối ban đầu, trưa 2/3, cơ quan công an đã truy tìm và lần lượt bắt giữ 2 nghi phạm Trần Văn Trí, SN 1988, ở thôn An Dõng, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, và Mai Quang Hiển, SN 1988, ở đường Ngô Gia Tự, phường Nguyễn Văn Cừ, T.p Quy Nhơn.
Theo Nguyễn Song (Dailo.vn)