Cầm hung khí đến nhà người họ hàng để ‘nói chuyện’, gã ‘giang hồ’ bị một người đàn ông dùng dao đâm trọng thương.

Cầm hung khí đến nhà người họ hàng để ‘nói chuyện’, gã ‘giang hồ’ bị một người đàn ông dùng dao đâm trọng thương.

Theo lời người dân cho biết, sự việc bắt đầu từ khi Nguyễn Đình Trường (ngoài 30 tuổi, trú tại địa chỉ trên) sang nhà hàng xóm ở ngay cạnh nhà chơi. Sang đến nơi, chỉ có một mình vợ hàng xóm ở nhà.

Tại đây, hai người ngồi uống nước ở ngoài phòng khách. Thế nhưng, người chồng đi về nhà và bắt gặp cảnh đó nên nảy sinh ghen tuông.
 
Khu vực xảy ra vụ việc.
 
Người chồng này liền to tiếng với Trường. Không thể chịu được tính khí của hàng xóm, Trường đi về nhà. Sự việc vẫn chưa dừng lại, người hàng xóm đã gọi người em trong nhà tên T. đến giải quyết.

Không lâu sau, T. cầm một đoạn tuýp sắt đến nhà Trường để "nói chuyện". Lúc T. đến nhà thì người thân trong nhà biết được nên đã ôm chặt lấy T. và hô hoán nhờ mọi người cứu giúp.

Biết được việc T. đến nhà, Trường liền chạy vào trong nhà rồi cầm con dao chạy ra ngoài. Trong lúc bực tức, Trường dùng dao đâm một nhát vào bụng T., khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Phố Nối.

Ngay sau đó, vụ việc được thông báo đến chính quyền địa phương. Lúc cảnh sát đến nhà thì Trường vẫn ngồi ở trong nhà. Sau đó, Trường bị cảnh sát dẫn đi để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, nạn nhân T. là thành phần cộm cán tại địa phương, và cũng nhiều lần phải đi tù. Còn Trường là lái xe. Cả hai đều đã có vợ con.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

>> Nam thanh niên bị sát hại trong tiệc chia tay lên đường nhập ngũ
>> Người đàn ông tử vong trong căn phòng đầy khí ga, chân bị trói

Theo Bảo Yên (Nguoiduatin.vn)