Không kiềm chế được cơn giận, người cha dùng dao đâm chết đứa con ngỗ nghịch. Hậu quả, con chết, cha vào tù.
Không kiềm chế được cơn giận, người cha dùng dao đâm chết đứa con ngỗ nghịch. Hậu quả, con chết, cha vào tù.
 

Bị cáo Thường tỏ ra đau khổ khi nói về lí do giết chết nghịch tử.

Theo cáo trạng, Ngô Hoàng Tam (SN 1990) thường xuyên chửi mắng và nhiều lần đòi đánh cha mình là ông Thường. Khoảng 20 giờ, ngày 3-12-2015, sau khi đi đám thôi nôi về nhà, Tam đi vào phòng nơi ông Thường đang nằm ngủ. Tại đây, Tam dùng những lời lẽ thô tục chửi cha mình và thách thức ông Thường ra đánh tay đôi. Tam giật đứt dây giăng mùng không cho ông Thường ngủ và tiếp tục chửi mắng. Thấy ông Thường không trả lời, Tam bỏ ra phía sau nhà bếp đánh Ngô Phong Thức (anh ruột Tam). Thấy Tam đánh Thức, ông Thường tức giận lấy cây dao mác từ trong phòng đi ra. Tam đi đến đánh ông Thường thì bị ông Thường dùng dao đâm 2 nhát trúng vào phần nách và gần trước ngực của nghịch tử. Hậu quả, Tam tử vong do sốc mất máu cấp.

Trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Thường nói như khóc: “Tam quậy từ lúc 17-18 tuổi. Nhiều lần, Tam uống rượu vào là quậy cha mẹ". Bà Em (vợ bị cáo Thường), than rằng: “Nhiều năm nay, Tam nhậu say về là đập phá, đánh hết những người trong nhà. Tôi nhiều lần nhờ chính quyền mời nó lên làm việc nhưng sau đó lại cho về. Mỗi lần nó say về, cả nhà tắt đèn đi ngủ vì sợ nó đánh”.

>> Người cha mất nhân tính giết con rồi chôn xác khai gì?
>> Cha thản nhiên xem cảnh sát khai quật xác con trai 5 tuổi
>> Đồng Nai: Kinh hoàng cha giết con rồi chôn cạnh nhà gần 10 ngày
>> Cha sát hại con, chôn xác tại nhà: "Sao nỡ ra tay ác với con tôi"

Theo Lê Quốc (Nld.com.vn)