Khoảng 11giờ30 phút ngày 8/6/2017, tại gia đình anh Bùi Thế Diên và Trương Thị Chung ở thôn Chanh Trung, xã Liêm Sơn (Thanh Liêm), lợi dụng người lớn không có nhà, một đối tượng lạ đã xông vào nhà lôi một em nhỏ theo chúng. Hàng xóm phát hiện và tri hô, đối tượng đã lên xe máy chạy thoát...

Khoảng 11giờ30 phút ngày 8/6/2017, tại gia đình anh Bùi Thế Diên và Trương Thị Chung ở thôn Chanh Trung, xã Liêm Sơn (Thanh Liêm), lợi dụng người lớn không có nhà, một đối tượng lạ đã xông vào nhà lôi một em nhỏ theo chúng. Hàng xóm phát hiện và tri hô, đối tượng đã lên xe máy chạy thoát...

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, cháu B.T.U (sinh năm 2004), nạn nhân của vụ việc kể lại: Vào khoảng thời gian trên, cháu cùng em trai đang chơi ở nhà một mình thì thấy một người lạ chừng 25-30 tuổi, đi xe máy màu đỏ vào sân và hỏi bố mẹ cháu có nhà không. Khi cháu trả lời bố mẹ cháu đi vắng, nhà chỉ có 2 chị em cháu, người này không nói gì và tự ý xông vào trong nhà kéo cháu ra ngoài sân.

 "Sợ quá, cháu cắn vào tay và dùng chân đạp vào người này để thoát ra, rồi chạy vào nhà đóng cửa lại". Cháu U. nói.

Thấy chị bị như vậy, em trai U. đã chạy sang nhà cô Đỗ Thị Lý (hàng xóm) kêu cứu. Khi chị Lý hô lên, đối tượng đã nổ xe máy bỏ chạy và đón 1 đối tượng khác đang đứng cách đó 50m.

Đại diện Ban công an xã đến gia đình cháu U. nắm thông tin vụ việc.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã trình báo tới Ban công an xã.

Ông Bùi Văn Thơm, Trưởng Công an xã Liêm Sơn cho biết: Nhận được thông tin của gia đình, ban công an xã đã đến hiện trường, tiến hành lấy lời khai của nhân chứng và báo cáo sự việc lên Công an huyện để xin ý kiến chỉ đạo. Hiện lực lượng công an huyện và ban công an xã đang tiến hành điều tra vụ việc.

Theo Quang Huy (Báo Hà Nam)