Pháp luật
08/12/2015 09:42Hà Nội: Côn đồ vào nhà dân đánh người, cố thủ, ăn vạ không đi
Nhóm người lạ mặt xông vào nhà chị Oanh (Long Biên, Hà Nội) đánh đập tới tấp nạn nhân. Sau đó, nhóm này cố thủ, ăn vạ không chịu đi khiến tính mạng cả gia đình mẹ con chị Oanh bị đe dọa.
Đã nhiều ngày qua nhưng chị Bùi Thị Kim Oanh (Số nhà 540 Ngọc Lâm, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội vẫn chưa hết hoảng loạn sau trận đòn nhừ tử của nhóm côn đồ. Điều nói, ngay trong nhà chị luôn có những người lạ cố thủ, ăn vạ khiến mọi sinh hoạt trong gia đình bị đảo lộn.
![]() |
Chị Oanh bị đánh tìm bầm hai mắt, vết thương ở đầu thương tích nặng. |
Ngày 14/10 ông Mạnh cùng một thanh niên lạ mặt đã lợi dụng lúc vợ chồng chị Oanh đi làm đến xâm phạm bất hợp pháp căn nhà mà gia đình chị Oanh đang ở, đập phá đồ đạc trong nhà.
Không dừng lại ở đó, 29/11 một tốp thanh niên khoảng hơn 20 người đã xông vào nhà chị Oanh phá phách. Khi bị chị Oanh ngăn cản thì chúng lao vào đập, đánh chị Oanh gây thương tích nặng ở vùng mặt, đầu. Mẹ của chị Oanh (81 tuổi) cũng bị nhóm côn đồ đánh gây thương tích.
Sau khi gây thương tích cho gia đình chị Oanh, nhóm của Mạnh đã thuê đối tượng xã hội, thương binh đến ăn vạ và cố thủ trong nhà chị Oanh. Nhóm người này liên tục quấy nhiễu gia đình, thường xuyên đe dọa người trong nhà khiến cả gia đình luôn trong trạng thái nơm nớp lo sợ.
|
Cụ bà Vũ Thị Phúc vẫn bị "giam lỏng" ở tầng 2, khi ở tầng 1 luôn có các đối tượng lạ ngăn cản mọi người ra vào. |
Công an phường bức xúc nhưng không thể giải quyết?
Để làm rõ sự việc, PV đã có mặt tại số nhà 540 Ngọc Lâm. Tại đây, theo quan sát của PV trong nhà chị Oanh vẫn có người lạ ra vào ở tầng 1. Trên tầng 2 của gia đình là cụ bà 81 tuổi, nằm bất động trên giường, sức khỏe yếu.
Việc ra vào trong nhà của thành viên trong gia đình thường bị nhóm đối tượng cản trở, phá phách. Điều đáng nói nhiều vật dụng trong nhà bị đốt, bị phá hỏng hoặc bôi bẩn.
Trao đổi với PV chị Oanh cho biết: “Tôi rất lo cho sức khỏe, tính mạng của các thành viên gia đình khi phải “sống chung” với côn đồ, người lạ. Đặc biệt là mẹ tôi đang bị bệnh nặng, từ hôm bị đánh đã nằm tại nhà. Nhưng chúng (chỉ những người lạ -PV) không cho tôi đưa mẹ tôi ra ngoài để điều chị, thăm khám”.
Trước trình trạng nghiêm trọng của sự việc, PV đã có cuộc trao đổi ông Tạ Hồng Giang, trưởng công an phường Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội.
Ông Giang cho biết: Phía công an đã nhận được đơn kêu cứu, phản ánh từ phía chị Oanh và gia đình. Chúng tôi cũng rất bức xúc nhưng chúng tôi đã làm hết khả năng. Công an phường đã sử dụng mọi biện pháp mà công an Quận chỉ đạo nhưng vẫn chưa giải quyết được.
Hiện cả ông Mạnh và ông Hưng đều đã bỏ trốn khỏi địa phương. Chúng tôi đã mời nhiều lần nhưng không lên.
Trong bản báo cáo của Công an phường Gia Thụy gửi công an quận Long Biên cũng ghi rõ: Việc Mạnh kéo dân xã hội, thương binh đến thuê, ăn ở tại nhà chị Oanh là để gây sức ép liên quan đến vấn đề vay mượn giữa Mạnh và Hưng (anh trai chị Oanh).
Tuy nhiên, ông Tạ Hồng Giang cũng khẳng định việc đòi nợ dân sự theo cách này là trái pháp luật.
Khi được hỏi, vậy chính quyền địa phương cứ để tình trạng mất an ninh trật tự, để côn đồ đe dọa tính mạng của người dân như vậy hay sao? Thì ông Giang cho rằng: Cứ để làm sao được, phía Công an phường đã báo cáo sự việc lên trưởng quận bằng văn bản và đang chờ chỉ đạo giải quyết từ lãnh đạo.
Theo Băng Tâm - Hoàng Giang (Nguoiduatin.vn)