Pháp luật
20/04/2026 14:07Cựu Phó chủ tịch phường ở Hà Nội tổ chức "xào ke", kẻ ma tuý cả đêm cùng hai nhân viên nữ trong nhà nghỉ
Ngày 20/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 32 bị cáo trong một vụ án ma túy gây rúng động dư luận.
Tâm điểm của phiên tòa là bị cáo Phạm Quang Thiện (SN 1978), cựu Phó chủ tịch UBND phường Phú Lãm, quận Hà Đông. Ông Thiện bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, ông Thiện được xác định là người khởi xướng, rủ rê đồng phạm là Lại Quốc Việt đi "bay lắc". Cả hai thống nhất Việt sẽ chi trả trước các khoản phí thuê phòng, mua ma túy và thuê nhân viên nữ phục vụ, sau đó ông Thiện sẽ thanh toán lại sau.

Sự việc bị phanh phui vào rạng sáng ngày 8/6/2025, khi lực lượng cảnh sát bất ngờ đột kích quán Hoàng Kim. Tại căn phòng nghỉ ở tầng 3, cơ quan chức năng bắt quả tang ông Thiện cùng Việt và hai nhân viên nữ là Nguyễn Thúy Quỳnh (SN 2003) và Hà Thị Hiền (SN 2000) đang chìm trong khói thuốc. Tại đây, nhân viên trẻ nhất là Quỳnh đã trực tiếp thực hiện các công đoạn “xào ke”, hơ nóng và kẻ ma túy thành các đường nhỏ trên đĩa sứ để mời khách sử dụng. Trong khi đó, bị cáo Hiền cũng nhiều lần cầm đĩa ma túy mời cựu Phó chủ tịch phường cùng chung vui.
Tại cơ quan điều tra, ông Thiện đưa ra lời khai có phần mâu thuẫn khi cho rằng vì quá say nên không nhớ ai là người khởi xướng cuộc vui. Tuy nhiên, đồng phạm Lại Quốc Việt đã khẳng định chắc chắn rằng chính ông Thiện là người đưa ra ý tưởng và mọi việc gọi ma túy hay nhân viên đều có sự đồng ý của cựu cán bộ này.
Bên cạnh hành vi tổ chức sử dụng ma túy, vụ án còn hé lộ một đường dây kinh doanh "cái chết trắng" tinh vi do hai chị em Đặng Thị Hồng Linh và Đặng Thế Chung điều hành. Từ tháng 6/2024, hai đối tượng này đã biến quán Hoàng Kim thành một tụ điểm phục vụ khách có nhu cầu sử dụng ma túy chuyên nghiệp, với đầy đủ các trang thiết bị hỗ trợ như loa, đèn, đĩa sứ và đội ngũ nhân viên canh gác cẩn mật.
Đáng chú ý, trong vụ án này còn có sự xuất hiện của bị cáo Trần Mỹ Linh (vợ của Đặng Thế Chung), vốn là một giáo viên, bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”. Sau khi biết quán bị công an kiểm tra, Mỹ Linh đã cùng nhóm nhân viên tổ chức dọn dẹp hiện trường, thậm chí trực tiếp xé giấy niêm phong của cơ quan công an để vào bên trong tiêu hủy tang vật và cất giấu ma túy. Tuy nhiên, hành vi phi tang này đã bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ kịp thời.
Phiên tòa xét xử 32 bị cáo dự kiến sẽ diễn ra trong vòng một ngày. Vụ án là một hồi chuông cảnh tỉnh về sự tha hóa đạo đức của một bộ phận cán bộ và trí thức khi không cưỡng lại được sức hút của tệ nạn, đồng thời cho thấy sự quyết liệt của cơ quan chức năng trong việc triệt xóa các tụ điểm tệ nạn phức tạp trên địa bàn thủ đô.
Tổng hợp