Xuân chạy vào quán gần cổng bệnh viện lấy con dao đuổi theo, đâm anh Bình 6 nhát dao khiến nạn nhân thủng phổi, gục tại chỗ.

Xuân chạy vào quán gần cổng bệnh viện lấy con dao đuổi theo, đâm anh Bình 6 nhát dao khiến nạn nhân thủng phổi, gục tại chỗ.

Tin từ Công an huyện Hương Sơn cho biết: Vào thời điểm trên, đối tượng Trần Tiến Xuân (SN 1993, trú ở thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, Hương Sơn) bị tai nạn xe máy, được gia đình và người dân đưa đến bệnh viện chữa trị, song Xuân liên tục quậy phá các y, bác sĩ và không chịu chữa trị.

Đối tượng Trần Tiến Xuân tại Cơ quan điều tra.

Sau một hồi thuyết phục, Xuân đã đồng ý để y, bác sĩ rửa vết thương. Khi nhân viên bệnh viện đang lấy bình ôxy để trợ thở cho bệnh nhân thì mẹ của Xuân cho biết là đối tượng này bị “ngáo đá”. Nghe vậy, Xuân liền vùng dậy tiếp tục quậy phá, rồi rượt đuổi mọi người.

Sau đó, đối tượng này đã chạy vào quán gần cổng bệnh viện lấy con dao đuổi theo anh Lê Công Bình (SN 1977, người cùng xóm), đâm anh này 6 nhát dao khiến anh Bình thủng phổi, gục tại chỗ.

Được biết, anh Bình là người đã cùng với gia đình Xuân đưa đối tượng đến bệnh viện và thường chơi với Xuân. Buổi chiều trước khi xảy ra án mạng, cả hai đã ngồi uống rượu với nhau.

Gây án xong Xuân bỏ trốn, nhưng khoảng 30 phút sau lực lượng công an đã bắt được Xuân khi đối tượng này đang chạy trốn về gần gia đình.

>> Khi "ngáo đá" thành ác thú
>> Ngáo đá, nam thanh niên leo lên trần nhà đập phá
>> Khi "hot girl" bị ngáo đá

Theo Hữu Anh (Dân Việt)