TAND Khu vực 1 vừa tuyên phạt Hồ Ngọc Tuấn (26 tuổi) mức án 2 năm 9 tháng tù giam vì hành vi thuê người khiêng quan tài đi lại trước chợ Bến Thành, quay video đăng mạng xã hội nhằm thu hút lượt xem phục vụ việc bán hàng online, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự công cộng.

Phiên tòa diễn ra chiều 10/2 xác định Tuấn là người giữ vai trò chính trong vụ việc và bị kết luận phạm tội Gây rối trật tự công cộng. Với vai trò đồng phạm, các bị cáo Nguyễn Văn Thẩm (chủ trại hòm), Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Văn Quyết và vợ là Vũ Thị Thanh Xuân cùng bị tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù. Sáu bị cáo khác nhận mức án từ 2 năm tù treo đến 2 năm tù giam.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của nhóm bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị, an ninh trật tự và an toàn xã hội tại khu vực trung tâm TP HCM, gây tác động tiêu cực đến sinh hoạt của người dân xung quanh. Đây là hành vi có sự bàn bạc, phân công, thể hiện thái độ coi thường pháp luật.

10-1770731036-khieng-quan-tai-dieu-pho-truoc-cho-ben-thanh-de-cau-view-10-bi-cao-linh-an.webp
Bị cáo Hồ Ngọc Tuấn (thứ 2, hàng đầu) cùng các bị cáo tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên

Tuy nhiên, tòa cũng xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như thành khẩn khai báo, bày tỏ ăn năn hối cải và có nhân thân tốt, từ đó giảm nhẹ một phần hình phạt so với khung đề nghị.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 10/2024, Hồ Ngọc Tuấn hợp tác với vợ chồng Nguyễn Văn Quyết trong việc kinh doanh quần áo trực tuyến trên tài khoản TikTok mang tên “Never GG”, trong đó Tuấn phụ trách lên ý tưởng, thiết kế và quảng bá nội dung. Do các video trước đó không đạt hiệu quả như mong muốn, Tuấn đã nảy sinh ý tưởng dựng cảnh khiêng quan tài trên phố để tạo sự chú ý, tăng tương tác và thúc đẩy việc bán hàng.

Kế hoạch này sau đó được vợ chồng Quyết cùng một số người khác đồng thuận. Nhóm đã liên hệ trại hòm Nhạn Bảo Thọ tại Long An để mua một chiếc quan tài giá 3,5 triệu đồng, thuê sơn lại màu đen và tìm người tham gia khiêng.

Cuối tháng 1/2025, các bị cáo tiến hành in decal dán lên quan tài, thuê studio trên đường Huyền Trân Công Chúa (quận 1) để chụp ảnh, quay video trong vòng 4 giờ với chi phí 1,3 triệu đồng, đồng thời thuê người mẫu tham gia. Khoảng một tháng sau, nhóm tiếp tục cho bốn người mặc đồ đen, trùm kín đầu khiêng quan tài đi bộ dưới lòng đường Huyền Trân Công Chúa, sau đó di chuyển đến khu vực trước chợ Bến Thành để ghi hình rồi rời đi.

10-1770731036-khieng-quan-tai-dieu-pho-truoc-cho-ben-thanh-de-cau-view-10-bi-cao-linh-an.webp
Nhóm thanh niên khiêng quan tài đi qua lại trước chợ Bến Thành. Ảnh: Cắt từ clip

Video sau khi được Tuấn dựng và đăng tải lên TikTok đã thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Phần lớn ý kiến bày tỏ sự bức xúc, cho rằng nội dung quảng cáo phản cảm, gây khó chịu cho cộng đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận mục đích khi thực hiện việc khiêng quan tài “diễu phố” là để quảng bá bộ sưu tập quần áo trên mạng xã hội. Nhiều người bật khóc khi trình bày, bày tỏ sự hối hận và mong được HĐXX xem xét khoan hồng.

Những người được thuê khiêng quan tài khai rằng khi nhận lời chỉ nghĩ đơn giản là kiếm thêm thu nhập, không nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Các bị cáo cho biết do thiếu hiểu biết nên đã hành xử sai trái, mong được tòa xem xét mức án nhẹ để sớm trở về với gia đình.

Biên Thùy (SHTT)