Pháp luật
07/05/2026 13:48Khởi tố, bắt tạm giam cha dượng bạo hành bé gái 4 tuổi đến tử vong ở Hà Nội
Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, trú tại Ninh Bình) để điều tra về tội Giết người.
Đối tượng hiện bị điều tra về hành vi bạo hành nghiêm trọng dẫn đến cái chết của cháu B.T.H. (4 tuổi).
Nạn nhân là cháu B.T.H. (4 tuổi), là con riêng của Bàn Thị Tâm - người chung sống với Hiệp như vợ chồng từ giữa tháng 3 tại một phòng trọ trên địa bàn phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 18h ngày 3/5, Bệnh viện E tiếp nhận cháu H. trong tình trạng nguy kịch. Dù các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức tích cực, nạn nhân đã tử vong vào chiều 6/5 do các vết thương quá nặng.
Kết quả giám định pháp y sơ bộ xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân lên tới 99%. Đây là số liệu phản ánh mức độ bạo lực đặc biệt tàn khốc mà cháu bé phải chịu đựng trong thời gian dài.
Quá trình xác minh cho thấy, trong ngày 3/5, Hiệp và Tâm đã hành hung cháu H. xuất phát từ những lý do nhỏ nhặt. Sau khi đánh đập, cả hai bỏ mặc nạn nhân một mình trong phòng trọ để đi ra ngoài.
Khi quay về, các đối tượng tiếp tục có hành vi bạo hành với mức độ nghiêm trọng hơn. Chỉ đến khi thấy cháu bé không còn phản ứng, các đối tượng mới tìm cách sơ cứu và gọi xe đưa nạn nhân đi bệnh viện.
Lực lượng chức năng xác định tình trạng ngược đãi này đã diễn ra liên tục trong khoảng một tháng trước đó. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận nhiều lần bạo hành cháu bé trong quá trình sinh hoạt.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra đang làm rõ trách nhiệm của người mẹ là Bàn Thị Tâm. Dù trực tiếp chứng kiến con gái bị bạo hành, Tâm không có thái độ can ngăn hay có biện pháp bảo vệ con kịp thời.
Tại khu vực nhà trọ số 35 Nguyễn Khả Trạc (phường Phú Diễn), nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc. Trao đổi với Tiền Phong, anh L., một nhân chứng tại hiện trường, cho biết vào chiều 3/5, anh thấy xe cứu thương dừng trước cửa khu trọ.
"Người đàn ông bế cháu bé ra xe trong tình trạng mềm nhũn, trên người có nhiều thương tích, tóc ướt nhẹp như không còn sự sống", anh L. nhớ lại. Theo người dân, cặp đôi này mới chuyển đến ở được khoảng 2-3 tháng, ít giao thiệp với xung quanh nên không ai hay biết việc cháu bé bị ngược đãi thường xuyên.
Hiện vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định.