Pháp luật
19/04/2026 08:18Lĩnh án 12 năm tù vì nổ súng tại quán bia: Cái kết đắng từ việc "bảo lãnh" nợ cho giang hồ Hạnh "Sự"
Theo hồ sơ vụ án, nguồn cơn bắt đầu từ việc Chiến đứng ra "bảo lãnh" khoản nợ cho một người quen tên Đỗ Huy Thục vay của Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh “Sự”, một đối tượng giang hồ cộm cán). Đến giữa năm 2022, khi số nợ lên tới 11 tỉ đồng nhưng Thục lại bỏ trốn, Chiến buộc phải gánh trách nhiệm chi trả. Dù đã thanh toán được 4 tỉ đồng, Chiến vẫn còn nợ lại 7 tỉ đồng, trong đó có một phần vốn góp của ông Đinh Văn Sang.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào trưa ngày 15/5/2023, khi hai bên hẹn gặp nhau tại quán bia Ngà Béo trên phố Đội Cấn để giải quyết nợ nần. Trong lúc cự cãi kịch liệt, Chiến bất ngờ rút súng bắn đạn cao su chĩa về phía ông Sang. Khi anh Chu Ngọc Biên lao vào can ngăn, Chiến đã thẳng tay bóp cò, bắn trúng vùng bụng nạn nhân. Ngay sau đó, chủ quán bia cùng một đối tượng khác tiếp tục dùng hung khí tấn công dồn dập vào vùng đầu và mặt khiến anh Biên gục tại chỗ với tỉ lệ tổn thương cơ thể lên tới 28%.
Sau một thời gian trốn truy nã, Chiến bị bắt giữ vào tháng 9/2025 tại tỉnh Hưng Yên. Tại tòa, cơ quan tố tụng nhận định hành vi của Chiến mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng và có tính chất côn đồ. Dù nạn nhân may mắn sống sót, nhưng việc sử dụng súng – vốn là công cụ hỗ trợ có khả năng gây thương tích cao – tấn công trực diện vào vùng trọng yếu của người khác thể hiện ý thức tước đoạt tính mạng rõ rệt.
Đáng chú ý, Vũ Quang Chiến vốn có nhân thân rất xấu với 2 tiền án, trong đó có một bản án 20 năm tù về tội mua bán ma túy chưa được xóa án tích. Việc tiếp tục phạm tội lần này cho thấy sự lỳ lợm và thiếu tinh thần hối cải của bị cáo.
Bản án 12 năm tù dành cho Chiến là hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi xem thường kỷ cương phép nước. Riêng đối với các đối tượng liên quan hiện đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án để tiếp tục truy bắt và xử lý triệt để trong thời gian tới.