Pháp luật
25/02/2026 09:07Lời khai của người chồng sát hại vợ bằng điện lưới, nghi phạm "biến mất" sau cuộc điện thoại lạ
Dấu hiệu bất thường tại hiện trường
Ngay sau đó, lãnh đạo Công an phường chỉ đạo tổ công tác xuống khám nghiệm. Căn phòng trọ chật hẹp đã được dọn dẹp qua loa, nhưng mùi khét và vết máu vẫn còn. Đáng chú ý, trong lồng máy giặt có đoạn dây điện dài khoảng 2m, một đầu bị tuốt lớp nhựa cách điện. Từ đây, lực lượng chức năng đặt nghi vấn đây không phải tai nạn.
Quá trình xác minh cho thấy chồng nạn nhân là Lê Văn Thương (SN 1973) là người có mặt tại hiện trường nhưng đã rời bệnh viện sau một cuộc điện thoại và không rõ tung tích. Thông tin ban đầu cho thấy Thương có thể đã về quê tại ấp 9, xã Khánh An, tỉnh Cà Mau.

Một tổ công tác lập tức lên đường, vượt quãng đường hơn 400km giữa thời điểm cận Tết đông đúc.
“Lúc đó, anh em chỉ kịp ăn vội ổ bánh mỳ trên xe. Mục tiêu duy nhất là phải tiếp cận đối tượng nhanh nhất có thể, tránh để hắn tiếp tục lẩn trốn vào các vùng rừng đước hiểm trở của Cà Mau”, một trinh sát kể lại.
Sáng 10/2/2026, phối hợp Công an xã Khánh An, tổ công tác mời Thương về làm việc. Người này tỏ ra bình thản, cho rằng vợ “bị điện giật do sơ suất” và nói về quê để lo viện phí. Tuy nhiên, Thương bị di lý ngay trong ngày về Bình Phước.
Cuộc đấu trí căng thẳng
Tại trụ sở Công an phường, Thương giữ nguyên lời khai: “Vợ tôi ngủ dậy rồi vô tình chạm vào dây điện cũ của máy giặt bị hở, tôi nghe tiếng nổ nên chạy lại cứu”. Dù điều tra viên chỉ ra dấu hiệu dây điện bị tuốt vỏ có chủ ý, đối tượng vẫn chối tội, tạo vỏ bọc đau khổ.

Khi vụ việc rơi vào thế giằng co, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an phường, trực tiếp đấu tranh. Thay vì dồn dập thẩm vấn, ông phân tích về nghĩa tình vợ chồng hơn 25 năm, về tương lai của con trai – người tận mắt chứng kiến mẹ nằm trên vũng máu.
“Thương này, anh và chị ấy đã ở với nhau hơn 2 thập kỷ, từ Cà Mau lên đây làm công nhân cũng chỉ vì mong có cuộc sống ấm no. Anh nghĩ sao khi con trai anh biết cha nó đã chuẩn bị sẵn sợi dây điện đó trong lúc mẹ nó đang ngủ? Chị Thắm vẫn đang giành giật sự sống ở Bệnh viện 175, anh định để chị ấy tỉnh dậy với sự thật đau lòng này sao?”, vị Trưởng Công an phường nói.
Trước những lập luận và tác động tâm lý, Thương dần dao động rồi cúi đầu thừa nhận hành vi.
Âm mưu sát hại vợ vì mâu thuẫn
Theo lời khai, cuối năm 2025, do nghi ngờ chồng có quan hệ ngoài luồng, bà Q.T.Th thường xuyên cãi vã. Dịp Tết 2026, Thương muốn cả nhà về Cà Mau sinh sống, nhưng vợ không đồng ý và đòi ly hôn.
Rạng sáng 8/2/2026, khi vợ con ngủ say, Thương lấy đoạn dây điện cũ, cắm vào nguồn 220V, cầm đầu dây đã tuốt vỏ tiến lại gần vợ với ý định chích điện vào đầu và cổ. Trong lúc hoảng sợ, dây điện rơi trúng vùng đầu, cổ khiến nạn nhân bị điện giật.
Nghe tiếng nổ, con trai bật dậy, thấy cha đang đỡ mẹ với máu chảy từ miệng nên lập tức chở đi cấp cứu tại bệnh viện Hoàn Mỹ (khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước, Đồng Nai).

Để phi tang, Thương quay lại phòng trọ giấu dây điện vào máy giặt, dựng hiện trường giả. Khi nghe tin vợ tỉnh lại và nói “không phải điện giật mà bị đánh”, đối tượng hoảng sợ bỏ trốn về quê.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Bình Phước đã bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý về hành vi “Giết người”.
Vụ án là lời cảnh tỉnh về những hệ lụy nghiêm trọng từ mâu thuẫn gia đình và cách hành xử cực đoan. Chỉ vì ghen tuông, ích kỷ, một người chồng đã đẩy gia đình đến bờ vực tan vỡ ngay những ngày cận Tết. Công lý sẽ được thực thi theo quy định pháp luật.