Do mải bận việc nên gia đình không để ý, đến giờ ăn không thấy cháu đâu mới tá hỏa đi tìm. Theo thông tin của một người hàng xóm, có thấy cháu đi với hai thanh niên lạ mặt.
Do mải bận việc nên gia đình không để ý, đến giờ ăn không thấy cháu đâu mới tá hỏa đi tìm. Theo thông tin của một người hàng xóm, có thấy cháu đi với hai thanh niên lạ mặt.

Theo đó, vào hơn 12h ngày 21/7, cháu Khang cùng người nhà qua xã Ngư Lộc ăn giỗ. Do gia đình mải bận chuẩn bị cỗ nên không để ý được cháu, đến trưa không thấy cháu ở đâu mới tỏa ra đi tìm.

Nghi vấn hai thanh niên bắt cóc trẻ em 2 tuổi giữa ban ngày - Ảnh 1

Cháu Khang được gia đình đăng thông tin trên mạng tìm kiếm.

Chị Đồng Thị Hiền (mẹ cháu Khang), thôn Minh Hợp, xã Minh Lộc, cho biết: “Lúc tôi tìm cháu để cho ăn cơm thì không thấy cháu đâu. Tôi có chạy xung quanh đi tìm cháu thì nghe hàng xóm nói là có hai thanh niên lạ mặt đi xe máy bắt đi. Lúc này tôi vội vàng đi báo công an”.

Nhận được thông tin, lực lượng công an xã phối hợp cùng với gia đình tích cực tìm kiếm cháu. May mắn, đến khoảng 18h cùng ngày cháu bé đã được tìm thấy đang đứng một mình trên xã Hưng Lộc, tình trạng sức khỏe tốt, tâm lý bình thường.

Ngay sau đó, hai nghi can trong trong vụ việc này cũng đã bị bắt và đang bị tạm giữ tại trụ sở UBND xã Ngư Lộc. Phía công an huyện Hậu Lộc cũng chưa khẳng định đây có phải là một vụ bắt cóc hay không. Tuy nhiên những tin đồn lan truyền đang khiến người dân nơi đây vô cùng hoang mang.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Mai Trang (Nguoiduatin.vn)