Pháp luật
07/10/2026 17:26Người chồng sống sót kỳ diệu sau 31 nhát dao trong vụ thảm sát ở Đồng Nai chính thức xuất viện
Ngày 7/10, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất thông tin bệnh nhân Nguyễn Viết Quang (41 tuổi) đã được gia đình đón về quê sau hơn một tháng điều trị tích cực. Từng đối mặt với lằn ranh sinh tử khi phải gánh chịu tới 31 nhát đâm chí mạng và tổn hại tới 85% sức khỏe, hiện tại thể trạng của người chồng, người cha này đã dần ổn định trở lại. Anh đã có thể tự đi lại chậm rãi và giao tiếp bình thường.

Trước ngày trở về, đại diện gia đình đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tập thể lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, cùng các cơ quan đoàn thể, hội đồng hương và những tấm lòng hảo tâm đã luôn đồng hành, động viên, hỗ trợ gia đình vượt qua biến cố khủng khiếp. Dù đã xuất viện, anh Quang vẫn sẽ tiếp tục liệu trình điều trị y tế và được các chuyên gia tâm lý theo sát hỗ trợ để từng bước vượt qua nỗi đau tinh thần quá lớn.
Trước đó một ngày, trong phiên tòa sơ thẩm xét xử kẻ thủ ác Nguyễn Đức Anh diễn ra vào ngày 6/10, anh Quang đã làm đơn xin vắng mặt do điều kiện sức khỏe và tâm lý chưa thể đảm bảo. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình anh, những người thân trong gia đình đã từ Nghệ An lặn lội vào dự tòa với tư cách đại diện bị hại, đồng hành cùng hai luật sư bảo vệ quyền lợi.
Theo hồ sơ vụ án, thảm kịch giáng xuống gia đình người đàn ông vô tội bắt nguồn từ sự thù hận mù quáng của Nguyễn Đức Anh sau khi bị cô bạn gái 17 tuổi ở xã Bình Minh nói lời chia tay. Trong đêm 2/9, sau khi nhiều lần tìm đến nhà người yêu cũ để trả thù bất thành, đối tượng đã mang theo hai con dao nhọn rồi trèo qua mái nhà hàng xóm vào khoảng 0h ngày 3/9 nhằm đột nhập. Bị cha của cô gái phát hiện và xua đuổi, kẻ thủ ác không dừng lại mà tiếp tục trèo sang căn nhà liền kề của gia đình anh Quang.

Vừa bước vào bên trong và bị anh Quang phát hiện, Đức Anh lập tức rút dao hung hãn tấn công chủ nhà. Nghe thấy tiếng động bất thường, người vợ là chị Mai vội vã chạy ra mở cổng kêu cứu nhưng cũng bị đối tượng đâm gục. Anh Quang gắng gượng chạy thoát thân ra ngoài đường tiếp tục bị hung thủ truy đuổi gắt gao, đâm liên tiếp 31 nhát dao vào người. May mắn thay, người đàn ông này đã được phát hiện và cấp cứu kịp thời nên giữ lại được mạng sống.
Sau khi truy sát hai vợ chồng chủ nhà, Đức Anh máu lạnh quay trở lại phòng ngủ, tiếp tục ra tay sát hại hai người con nhỏ của vợ chồng anh Quang khi các cháu vẫn đang say giấc. Gây án xong, hung thủ thản nhiên xuống nhà vệ sinh gột rửa dấu vết trên tay chân rồi mở cổng định tẩu thoát thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ quả tang tại chỗ.
Trước hành vi mất hết nhân tính và gây hậu quả đặc biệt thảm khốc, ngày 6/10, Tòa án nhân dân TP Đồng Nai đã tuyên phạt Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về hai tội danh Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, loại bỏ vĩnh viễn kẻ thủ ác ra khỏi đời sống xã hội.
PV (SHTT)