Pháp luật
30/03/2026 17:14Nguyên nhân gã đàn ông hắt nước, nhổ nước bọt và hành hung 3 mẹ con tại Lò Đúc khiến bé 11 tháng chấn động não
Liên quan đến vụ người phụ nữ bế con nhỏ bị tấn công tại ngõ 132 phố Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), chiều 30/3, chị Trần Thu Thủy (38 tuổi, trú tại phường Đống Đa, Hà Nội) cho biết con gái 11 tháng tuổi của chị đã được bác sĩ xác định bị chấn động não và hiện vẫn phải theo dõi sức khỏe sau chấn thương.

Theo chị Thủy, sau sự việc, bé có dấu hiệu hoảng sợ, thỉnh thoảng nôn trớ và chỉ bám theo mẹ, không chịu theo người khác. Do không có người hỗ trợ trông trẻ, chị chưa thể đưa con quay lại bệnh viện để kiểm tra thêm.
Người phụ nữ cũng cho biết ba mẹ con hiện chưa dám quay lại chỗ ở trước đây vì tâm lý lo lắng. Mỗi lần cần quay về lấy đồ đạc, chị phải nhờ người thân đi cùng để đảm bảo an toàn.
Về hướng giải quyết, chị Thủy mong cơ quan chức năng xử lý vụ việc nghiêm minh theo quy định pháp luật. Chị khẳng định không chấp nhận bồi thường hay hòa giả i vì cho rằng hành vi của người gây ra vụ việc mang tính chất côn đồ và gây ảnh hưởng cả đến trẻ nhỏ.
Theo hồ sơ y tế mà chị cung cấp, sau khi xảy ra vụ việc, hai con của chị đã được gia đình đưa đến cơ sở y tế kiểm tra. Bé B.A. (11 tháng tuổi) nhập viện khoảng 20h30 ngày 28/3 sau khi bị ngã trong lúc mẹ bị hành hung. Kết quả thăm khám cho thấy bé bị chấn động não, được chẩn đoán hội chứng sau chấn động não và đang được theo dõi phản ứng stress cấp. Bác sĩ đã kê thuốc và yêu cầu tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của bé.
Ngoài ra, con gái lớn của chị Thủy là N.M.N. (17 tuổi) cũng phải nhập viện do có biểu hiện buồn nôn sau khi bị đánh vào vùng đầu và gáy khi chạy ra can ngăn. Kết quả chụp X-quang cho thấy chưa phát hiện bất thường ở cột sống cổ, tuy nhiên bác sĩ vẫn khuyến cáo gia đình theo dõi thêm các dấu hiệu chấn thương.
Theo lời chị Thủy, sự việc xảy ra vào tối 28/3 khi chị đang chuyển đồ đến ở nhờ nhà bạn tại ngõ 132 phố Lò Đúc. Thời điểm đó, chị vừa dỡ đồ từ xe xuống, chiếc xe được đỗ trong khoảng sân chung của ngõ, cách nhà người đàn ông khoảng 1,5–2m.
Thấy xe để gần cửa nhà, người đàn ông sống gần đó bước ra chửi bới, sau đó còn hắt nước và nhổ nước bọt về phía chị. Khi chị Thủy nói nếu có vấn đề thì nên trao đổi bình thường, người này đáp lại rằng “thích thì đánh”. Khi chị nói sẽ báo công an, người đàn ông bỏ đi.
Tối cùng ngày, khi chị quay lại tiếp tục chuyển đồ và chiếc xe vẫn đỗ tại vị trí cũ, người đàn ông tiếp tục ra ngoài lớn tiếng hỏi chủ xe là ai. Theo chị Thủy, vừa bước xuống xe chưa kịp giải thích, chị đã bị người này lao tới đánh.



Trong lúc bị tấn công, chị đang bế con nhỏ 11 tháng tuổi trên tay nên cả hai bị ngã ngửa ra phía sau, phần thân chị đập xuống đất còn đầu cháu bé va vào tường.
Hiện, người đàn ông liên quan đến vụ việc đã bị Công an phường Hai Bà Trưng tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Đại diện công an địa phương cho biết đối tượng đang bị tạm giữ và vụ việc nhiều khả năng sẽ được khởi tố để xử lý theo quy định pháp luật.