Pháp luật
06/04/2016 11:51Nổ súng kinh hoàng trong đêm, 1 người chết, 2 người bị thương nặng
Hàng loạt tiếng súng nổ vang trong đêm khiến người dân tại thôn Phiếm Ái có một phen kinh hoàng. Chưa kịp hiểu chuyện gì, người dân đổ ra đường xem thì phát hiện nhiều thanh niên bị bắn nằm dưới đường trong tình trạng nguy kịch. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ.
Hàng loạt tiếng súng nổ vang trong đêm khiến người dân tại thôn Phiếm Ái có một phen kinh hoàng. Chưa kịp hiểu chuyện gì, người dân đổ ra đường xem thì phát hiện nhiều thanh niên bị bắn nằm dưới đường trong tình trạng nguy kịch. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ.
![]() |
Nguồn tin riêng của PV cho biết, loại súng những đối tượng này sử dụng có thể là súng hoa cà. Ảnh: H.L |
Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 23h ngày 5.4, tại thôn Phiếm Ái 1, xã Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ thanh toán đẫm máu giữa 2 nhóm giang hồ. Theo đó, đối tượng tên Đinh Thanh V. (SN 1978, trú thôn Phiếm Ái 2) cầm đầu một nhóm thanh niên đến “hỏi chuyện” nhóm của Hạ Ngọc V. (SN 1988, trú Khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc).
Hậu quả, một nhóm đã nổ súng làm chết một thanh niên tên Lê Tấn T. (thường gọi T. Rồng). 2 đối tượng Hạ Ngọc V., Mai Hoàng Đ. (đều SN 1983, trú thôn Đại Phú) bị thương rất nặng và vẫn đang nhập viện tại Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. Ngay sau khi gây án, 2 nhóm thanh niên này đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Nhận được tin báo, Công an xã Đại Nghĩa đã phong tỏa hiện trường. Ghi nhận sáng 6.4, tại hiện trường vẫn một vũng máu của các đối tượng bị dính đạn, 2 thanh mã tấu dài gần 1m, 2 chiếc xe máy Exiter.
Theo những người dân tại hiện trường, do đây là một vụ giải quyết mâu thuẫn bằng dao và súng nên không ai dám ra đường can ngăn vào thời điểm đó. “Khoảng 11h khuya, tôi có nghe tiếng ồn ào ngoài đường, khoảng 1 tiếng sau tôi mới dám mở cửa ra thì phát hiện nhiều thanh niên nằm gục trên đường với rất nhiều máu” – một nhân chứng kể lại.
Theo Hữu Long (Lao Động)