Pháp luật
26/02/2026 16:20Quá trình lấy lời khai khiến gã đàn ông dựng hiện trường giả sát hại vợ bằng điện phải nhận tội ác
Ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Thương (53 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 9/2 (tức 22 tháng Chạp), Công an phường Bình Phước tiếp nhận tin báo của anh L.M.A (22 tuổi, quê Cà Mau) về việc mẹ ruột là bà Q.T.Th. (46 tuổi) gặp sự cố “điện giật” tại phòng trọ thuộc khu phố Tiến Hưng 3. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện 175 (TPHCM).
Quá trình kiểm tra hiện trường, dù căn phòng đã được dọn sơ qua, lực lượng chức năng vẫn ghi nhận mùi khét còn lưu lại và nhiều dấu vết nghi là máu chưa được xóa sạch. Đáng chú ý, trong lồng máy giặt đặt ở góc nhà, cơ quan điều tra phát hiện một đoạn dây điện dài khoảng 2 mét, một đầu đã bị tuốt lớp nhựa cách điện.

Nhận định đây không phải tai nạn thông thường, công an tiến hành rà soát các mối quan hệ của nạn nhân. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định chồng của bà Th. là Lê Văn Thương – người có mặt tại hiện trường bất ngờ rời khỏi bệnh viện sau khi nhận một cuộc gọi lạ.
Tổ công tác đã di chuyển hơn 400 km về Cà Mau, phối hợp Công an xã Khánh An mời Thương làm việc. Tại đây, người này tỏ ra bình tĩnh, cho rằng vợ bị điện giật do sự cố và việc trở về quê chỉ nhằm xoay xở tiền chữa trị. Ngay sau đó, Thương được di lý về Đồng Nai để phục vụ điều tra.
Tại cơ quan công an, quá trình lấy lời khai diễn ra căng thẳng. Thương liên tục khẳng định vợ vô tình chạm phải dây điện hở của máy giặt, còn bản thân chỉ nghe tiếng nổ rồi chạy đến ứng cứu. Đối tượng cố giữ thái độ hợp tác, song không thừa nhận bất kỳ hành vi phạm tội nào, khiến việc đấu tranh gặp nhiều khó khăn.
Trước biểu hiện quanh co, lãnh đạo Công an phường Bình Phước trực tiếp tham gia thẩm vấn. Sau nhiều giờ làm việc, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Thương đã thừa nhận hành vi.

Theo lời khai, thời gian gần đây vợ chồng phát sinh mâu thuẫn do người vợ nghi ngờ Thương có quan hệ ngoài luồng. Hai bên thường xuyên cãi vã. Dịp giáp Tết, Thương muốn cả gia đình nghỉ việc để về Cà Mau sinh sống, song bà Th. không đồng ý và đề nghị ly hôn.
Rạng sáng 8/2, khi vợ và con trai đang ngủ, Thương lấy một đoạn dây điện cũ, cắm trực tiếp vào nguồn điện 220V. Sau đó, người này cầm đầu dây đã tuốt vỏ tiếp cận vị trí vợ đang nằm ngủ, khiến nạn nhân bị điện giật. Nghe tiếng động, con trai bật dậy thì thấy cha đang đỡ mẹ, vùng miệng nạn nhân có nhiều máu.
Bà Th. được đưa đi cấp cứu kịp thời. Trong khi đó, Thương quay lại phòng trọ, giấu đoạn dây điện vào máy giặt nhằm che giấu hành vi và tạo hiện trường giả như một sự cố điện.
Khi biết vợ đã tỉnh lại và có thông tin cho rằng đây không phải tai nạn, Thương lo sợ nên rời khỏi địa phương, trở về quê. Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.