Dù phiên xét xử đã cận kề và bị cáo phải chịu trách nhiệm về chi phí mai táng, tổn thất tinh thần cùng viện phí, đến nay Đức Anh vẫn chưa thực hiện bất kỳ khoản bồi thường nào cho các nạn nhân.

Theo kế hoạch, ngày 6/10, TAND TP Đồng Nai sẽ chính thức mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, trú tại phường Hố Nai, TP Đồng Nai) về hai tội danh Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Vụ án từng gây chấn động dư luận khi bị cáo ra tay tước đoạt sinh mạng 3 mẹ con trong một gia đình hoàn toàn vô tội.

05-1791163056-sap-xet-xu-tham-an-sat-hai-3-me-con-o-dong-nai-ke-thu-ac-doi-dien-an-tu-hinh-van-chua-boi-thuong-cho-gia-dinh-bi-hai
Nguyễn Đức Anh - kẻ gây ra thảm án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai sắp bị đưa ra xét xử.

Mù quáng vì bị từ chối tình cảm và hành trình "cuồng sát" trong đêm

Hồ sơ vụ án cho thấy, Nguyễn Đức Anh là con lớn trong một gia đình có 2 anh em. Sau khi học hết lớp 10, Anh nghỉ học để làm lao động tự do. Đến đầu năm 2026, thanh niên này nảy sinh tình cảm yêu đương với thiếu nữ cùng địa phương tên P.A. (sinh năm 2009). Tuy nhiên, mối quan hệ chỉ kéo dài được vài tháng thì đến khoảng tháng 7 cùng năm, P.A. chủ động nói lời chia tay.

Không chấp nhận việc tình cảm đổ vỡ, lòng thù hận trong Đức Anh bắt đầu nhen nhóm. Chiều 2/9, trong lúc ngồi ăn nhậu cùng nhóm bạn, nam thanh niên vừa khóc vừa bộc bạch việc bị người yêu bỏ và bày tỏ ý định tìm cô gái để trả thù. Dù những người có mặt đã ra sức khuyên can, ý định đen tối của đối tượng vẫn không dừng lại.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Đức Anh nói dối một người bạn rằng cần đi đòi khoản nợ 5 triệu đồng để nhờ chở đến khu vực nhà người yêu cũ. Tới nơi, đối tượng yêu cầu bạn lái xe chạy vòng quanh căn nhà tới 3 lần nhằm quan sát tìm lối đột nhập. Cảm nhận được dấu hiệu bất thường, người bạn đã kiên quyết can ngăn rồi chở Đức Anh trở về nhà.

Thế nhưng chỉ vài giờ sau, rạng sáng 3/9, Đức Anh tiếp tục lấy hung khí, một mình điều khiển xe máy quay lại khu vực nhà P.A. Khi đối tượng tìm cách trèo vào thì bị cha của cô gái phát hiện và đe dọa sẽ báo công an. Kế hoạch tiếp cận bất thành, nam thanh niên liền leo qua mái nhà để tìm đường sang căn hộ liền kề.

Địa điểm mà Đức Anh đặt chân tới là căn nhà của ông Q. (40 tuổi) – người hàng xóm hoàn toàn xa lạ, không hề quen biết hay có bất kỳ mâu thuẫn nào với bị cáo. Sau khi đột nhập qua cửa tầng 2, đối tượng lần mò đi xuống khu vực tầng trệt. Bị chủ nhà phát hiện, Đức Anh lập tức rút hung khí tấn công dồn dập. Dù ông Q. đã dốc sức giằng co, chống trả, cuộc đối đầu nhanh chóng biến thành thảm họa tàn khốc giáng xuống tổ ấm nhỏ.

Cầm hung khí trong tay, bị cáo tiếp tục lao vào tấn công vợ và 2 người con của ông Q., tước đoạt mạng sống của cả 3 nạn nhân ngay tại chỗ. Bản thân ông Q. cũng hứng chịu nhiều đòn chí mạng, bị thương tật với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 76%. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và hiện vẫn đang phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Đối diện khung hình phạt cao nhất trước vành móng ngựa

Trong vụ án đau lòng này, ông Q. vừa là nạn nhân may mắn sống sót, vừa là người đại diện hợp pháp cho vợ và hai con đã khuất. Do vẫn đang trong quá trình điều trị thương tật, các yêu cầu bồi thường dân sự sẽ được ông trực tiếp trình bày tại phiên tòa sơ thẩm. Cáo trạng xác định rõ, bị cáo Nguyễn Đức Anh có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ chi phí mai táng, bù đắp tổn thất tinh thần cho các nạn nhân đã tử vong và thanh toán các khoản chi phí điều trị thương tích của ông Q. theo đúng quy định pháp luật. Dẫu vậy, tính đến thời điểm hiện tại, kẻ thủ ác vẫn chưa bồi thường bất kỳ khoản nào cho gia đình người bị hại.

Do bị truy tố và đưa ra xét xử ở khung hình phạt cao nhất là tử hình, theo quy định tại Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, cơ quan tiến hành tố tụng đã chỉ định luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo. Phiên tòa xét xử ngày 6/10 tới đây sẽ là thời khắc Nguyễn Đức Anh phải trả giá cho hành vi tàn bạo, mù quáng tước đoạt mạng sống của những con người vô tội.

PV (SHTT)