Pháp luật
21/05/2016 22:39Tin tức mới nhất vụ vợ chồng chết ở Bắc Giang
“Cùng một lúc nhận được hung tin cả con trai lẫn con dâu đều chết. Nỗi đau chồng chất nỗi đau chẳng biết đến khi nào mới có thể nguôi ngoai”, bà Ánh nói trong tiếng nấc.
Sau khi xảy ra cái chết đau lòng của anh T. và chị L., công ty Than 45 đã phối hợp với gia đình đưa thi thể anh chị về thôn 4, xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) để an táng. Hiện tại, công tác an táng đã được hoàn tất.
Thông tin từ người thân chia sẻ, anh T. và chị L. cưới nhau được 7 năm. Anh chị chuyển ra Bắc Giang sống đã được 3 năm. Nhờ sự giúp đỡ của người thân, bạn bè, anh chị mua được ngôi nhà ở thôn Đồng Ri, thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động (Bắc Giang).
Cả hai vợ chồng cùng làm cho công ty Than 45, chồng làm bảo vệ, còn vợ nấu cơm cho công nhân trong công ty. Cưới nhau được hơn 7 năm nhưng giữa anh T. và chị L. vẫn chưa hề có con.
![]() |
Hàng xóm láng giềng tới động viên, chia sẻ nỗi đau với gia đình. |
Ông Đỗ Viết Cớn (bố anh T.) đau buồn nói: “Vợ chồng chúng nó mới về thăm nhà cách đây một tuần, thế mà đùng một cái chúng tôi lại nhận được tin cả hai đứa nó đã chết. Khi biết tin, tôi bủn rủn hết người, cứ tưởng như không phải là sự thật”.
“Trong 3 đứa con của tôi thì T. là đứa con ngoan nhất. Giữa 2 vợ chồng nó xưa nay sống rất hòa thuận, không hề có xích mích gì”, ông Cớn chia sẻ thêm.
Bà Hoàng Thị Ánh (mẹ anh T.) khi biết cùng một lúc con trai và con dâu đều chết, bà ngất lịm đi.
“Sao ông trời lại đối xử không công bằng với gia đình tôi như thế này. Cùng một lúc tôi mất cả con trai lẫn con dâu. Đau xót quá, nỗi đau này không biết đến khi nào mới có thể nguôi ngoai”, bà Tới nói trong tiếng nấc.
Một người hàng xóm cho biết: “Vợ chồng thằng T. đi làm xa cũng ít khi về lắm, lâu lâu mới về thăm nhà một lần. T. vốn là một người hiền lành, chịu khó chăm chỉ làm ăn. T. còn là một người hát rất hay".
Được biết gia đình anh T. có 3 anh em, T. là con trai đầu trong nhà. Bố mẹ anh T. đã ly hôn.
![]() |
Anh Đỗ Viết T. khi còn sống. |
Như tin đã đưa, khoảng 11h trưa ngày 19/5, sau khi tan ca làm buổi sáng, hai vợ chồng anh T. về nhà trọ. Đến khoảng 12h anh T. quay trở lại công ty.
Sau đó khoảng ít phút, một tiếng nổ lớn vang lên từ phòng bảo vệ. Nghe tiếng nổ lớn, mọi người chạy đến thì phát hiện anh T. đã tử vong.
Lúc này đồng nghiệp trong công ty chạy về nhà anh T. để báo tin cho vợ thì thấy cửa khóa bên ngoài. Gọi mãi không thấy ai mở cửa, họ đã phá cửa vào trong thì phát hiện chị L. đã chết trong tư thế bị trói chân, tay.
Theo Vân Tiến –Thùy Linh (Nguoiduatin.vn)