Pháp luật
15/04/2026 18:30Từ mộng làm giàu bằng chứng khoán đến kẻ cướp giật vé số của người tàn tật
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Trần Phú Thịnh (sinh năm 1985, ngụ phường An Hội Tây) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Vụ án gây bức xúc dư luận bởi nạn nhân là một người đàn ông tàn tật đang mưu sinh trên xe lăn, trong khi nghi phạm vốn từng có cuộc sống ổn định trước khi rơi vào vòng xoáy nợ nần.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 6/4, tại khu vực trước địa chỉ 336 đường Quang Trung, phường Gò Vấp. Đối tượng Thịnh tiếp cận người đàn ông bán vé số ngồi xe lăn dưới danh nghĩa khách mua hàng. Lợi dụng lúc đường vắng và sự yếu thế của nạn nhân, ngay khi vừa cầm được 18 tờ vé số trên tay, Thịnh đã lập tức rồ ga phóng xe bỏ chạy. Chứng kiến hành vi bất nhẫn này, người dân xung quanh đã hỗ trợ nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau đó, Công an phường Gò Vấp cùng Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, truy đuổi dấu vết và bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn tại Đắk Lắk.
Tại cơ quan điều tra, quá trình sa ngã của người đàn ông 39 tuổi này đã dần được hé lộ. Thịnh khai nhận từng có một gia đình hạnh phúc, công việc ổn định và sở hữu căn hộ chung cư tại phường An Hội Tây. Tuy nhiên, bi kịch bắt đầu khi Thịnh "ôm mộng" làm giàu nhanh chóng thông qua việc đầu tư chứng khoán. Sau những thất bại đầu tiên, thay vì dừng lại, Thịnh tiếp tục vay mượn nợ để gỡ gạc nhưng càng lún sâu vào thua lỗ dẫn đến mất khả năng chi trả.
Vào đầu tháng 4, khi đang trên đường ra Bến xe Miền Đông để trốn chạy nợ nần về quê Đắk Lắk, Thịnh nhìn thấy người đàn ông tàn tật bán vé số nên nảy sinh ý định cướp giật để kiếm tiền tiêu xài dọc đường. Đáng chú ý, kẻ cướp giật này khai nhận rằng toàn bộ 18 tờ vé số mà hắn nhẫn tâm đoạt lấy từ tay người tàn tật sau đó đều không có tờ nào trúng thưởng.
Hiện, đối tượng đã bị di lý về TP.HCM để tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.