Tòa án xác định Vũ Văn Vương "không còn khả năng cải tạo, giáo dục" khi trong một ngày đã liên tiếp sát hại cả mẹ, vợ và hai con 17-19 tuổi rồi giấu xác dưới gầm giường.

Ngày 8/7, TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyệt phạt bị cáo Vũ Văn Vương (SN 1973, ở xã Phượng Dực, Hà Nội) án tử hình về tội “Giết người”. 

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận tội lỗi, bày tỏ "được thi hành án sớm".

Theo cáo trạng, gia đình bị cáo gồm mẹ ruột bà Đ.T.Nh, vợ là chị Đ.T.Th và hai con ruột là cháu V.T.H (19 tuổi) và cháu V.T.T (17 tuổi). 

Vương làm nghề đan mây tre, vợ làm phụ hồ, cả gia đình sống trong điều kiện khó khăn. Đầu năm 2024, sau khi bố mất, mẹ Vương lâm bệnh nằm liệt giường, Vương nghỉ việc để chăm sóc bà. Bản thân cũng mang bệnh, Vương cho rằng gia đình lâm vào bế tắc, từ đó nảy sinh ý định giết cả nhà để "giải thoát".

Sáng 15/1/2025, khi chỉ còn mẹ và con gái lớn ở nhà, Vương mở nhạc lớn, gọi con vào phòng ngủ, giả vờ nhờ giữ giường. Lợi dụng lúc con cúi người, ông ta dùng chày gỗ sát hại cháu. Dù cháu kêu lên: “Sao bố lại giết con?”, bị cáo vẫn lạnh lùng tiếp tục ra tay. Thi thể nạn nhân bị giấu vào gầm giường, hiện trường được xóa sạch.

Đến trưa, khi con trai út đi học về, sau bữa cơm, Vương dụ con vào phòng ngủ rồi chờ lúc cháu ngủ say, tiếp tục gây án bằng búa đinh. Thi thể cháu cũng bị giấu cùng chị gái.

Chiều tối, khi vợ đi làm về, Vương nói dối các con đi chơi hoặc đi làm răng. Đêm đến, ông ta tiếp tục sát hại vợ khi chị đang ngủ, giấu xác như hai con.

Rạng sáng hôm sau, người cuối cùng trong gia đình – mẹ ruột của bị cáo cũng bị sát hại bằng phương thức tương tự.

Sau khi gây án, Vương để lại bức thư tuyệt mệnh có nội dung: “Không ai được sống ở đây. Anh X lo tang lễ cho em Vương. Đừng chôn chúng tôi” và để trên giường ngủ.

Ngày 16/1/2025, Vương nhiều lần mua thuốc ngủ, thuốc kháng sinh để uống với mục đích tự tử nhưng không chết.Tối cùng ngày, Vương rời khỏi nhà, gửi xe máy tại bến xe buýt, bắt xe khách vào Bà Rịa – Vũng Tàu (nay thuộc TP.HCM) để lẩn trốn.

Ngày 17/1, em gái của Vương cùng chồng tới thăm mẹ thì phát hiện thi thể các nạn nhân giấu dưới gầm giường, lập tức báo công an. Vương bị bắt chỉ một ngày sau đó, khi đang lẩn trốn tại phía Nam.

HL (sohuutritue.net.vn)