Pháp luật
07/05/2026 13:45Vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Nhân chứng kể cảnh tượng không thể quên, hé lộ về 2 đối tượng
Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ bé gái 4 tuổi tên H. tử vong nghi do bị mẹ ruột là Bàn Thị T. (SN 2006, quê Tuyên Quang) cùng bạn trai là Nguyễn Minh H. (SN 2004, quê Ninh Bình) bạo hành tại phòng trọ trên đường Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn.
Sáng 7/5, phóng viên báo Báo Tiền Phong có mặt tại khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Nhiều người dân sống quanh khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến hành vi bị cho là mất nhân tính của người mẹ và bạn trai.

Anh L., một người dân sống gần đó, cho biết khoảng 17h ngày 3/5, khi đang làm việc thì thấy xe cứu thương dừng trước cửa khu trọ. “Người đàn ông bế cháu bé xuống đưa ra xe cấp cứu. Lúc này tôi thấy người cháu có nhiều thương tích, mềm nhũn, tóc ướt nhẹp... như không còn sự sống” – anh L. kể lại.
Theo lời anh L., Bàn Thị T. và Nguyễn Minh H. mới chuyển đến khu trọ này khoảng 2-3 tháng gần đây. Cả hai sống với nhau như vợ chồng tại tầng 2 căn nhà trọ số 35 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Hà Nội.

Hằng ngày, H. đi làm shipper, còn T. ở nhà chăm con. "Tôi cũng ít tiếp xúc với gia đình cháu bé. Ở khu trọ này thì ai biết nhà đấy, cũng rất ít khi gặp nhau nói chuyện” – anh L. chia sẻ thêm.
Một số người dân khác cho biết bé H. rất ngoan và đáng yêu nên ai cũng bất ngờ, đau lòng khi nghe tin cháu gặp chuyện.


Được biết, ngay trong ngày 4/5, cơ quan chức năng đã đưa Bàn Thị T. và Nguyễn Minh H. quay lại phòng trọ để phục dựng hiện trường phục vụ công tác điều tra. Hiện căn phòng nơi xảy ra vụ việc đã được dọn dẹp đồ đạc.
Trước đó, như thông tin đã đưa, ngày 3/5, bé H. được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, cơ thể xuất hiện nhiều vết bầm tím, nghi bị bạo hành.
Dù được các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng do chấn thương quá nặng, bé gái đã không qua khỏi vào ngày 6/5.

Theo kết quả xác minh ban đầu, trong ngày 3/5, Nguyễn Minh H. và Bàn Thị T. đã nhiều lần đánh đập cháu H. một cách dã man rồi bỏ mặc cháu trong phòng trọ.
Đến khi phát hiện bé bị thương quá nặng, cả hai mới gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện.
Theo tìm hiểu, đây cũng không phải lần đầu tiên cháu H. bị bạo hành. Trước đó, Nguyễn Minh H. và Bàn Thị T. được cho là thường xuyên hành hạ cháu bằng nhiều vật dụng trong nhà như chổi, dép hay móc treo quần áo.