Đang chạy thể dục trên đường, nam thanh niên bị xe tải chạy ngược chiều lao với tốc độ cao húc văng xa gần 10 mét, tài xế sau đó phóng xe bỏ chạy.
Đang chạy thể dục trên đường, nam thanh niên bị xe tải chạy ngược chiều lao với tốc độ cao húc văng xa gần 10 mét, tài xế sau đó phóng xe bỏ chạy.
Ảnh minh họa.

Theo điều tra, khoảng 4h30 ngày 27/4, Sơn lái xe tải chạy từ Đà Nẵng lên các xã vùng cao huyện Đại Lộc để vận chuyển dứa. Khi tới xã Đại Quang, xe tải tông thẳng vào anh Đức khi đang chạy bộ theo hướng ngược lại.

Cú tông khiến anh Đức văng xa gần 10 m, tử vong tại chỗ. Nghe tiếng động mạnh, người dân sống hai bên đường chạy ra nhưng tài xế đã phóng xe bỏ trốn, người dân không kịp nhìn rõ biển số xe.

“Tại hiện trường gần như không có dấu vết gì để lại. Chúng tôi đã phải sàng lọc hàng trăm xe tải chuyên chở hàng tạp hóa, gỗ, dứa… hay đi qua đoạn đường này. Khi vừa đủ bằng chứng để bắt Sơn thì tài xế ra đầu thú”, thiếu tá Mai Thanh Tâm, Phó công an huyện Đại Lộc nói.

Bước đầu Sơn khai do đường vắng, trời tối nên chạy tốc độ cao, không nhìn rõ người chạy thể dục phía trước. Sau khi gây tai nạn, vì quá hoảng loạn nên anh ta bỏ trốn. Nghe ngóng thấy công an điều tra quyết liệt, biết không thể trốn thoát, tài xế Sơn ra đầu thú.

Theo Tiến Hùng (VnExpress.net)