Sao 360°
13/02/2026 19:14Bi kịch chồng chất của mỹ nhân "Gia Đình Là Số 1": Bị siết nợ căn hộ 83 tỷ đồng sau án tù treo và hôn nhân đổ vỡ
Vào chiều ngày 13/2 (tức 26 Tết), làng giải trí Hàn Quốc lại một lần nữa dậy sóng trước thông tin từ tờ Spotvnews. Theo đó, Tòa án trung tâm quận Seoul đã chấp thuận yêu cầu từ Y.ONE Entertainment – công ty quản lý cũ của Hwang Jung Eum – về việc thực hiện lệnh tịch biên tạm thời đối với bất động sản của nữ diễn viên.

Tài sản bị đưa vào diện cưỡng chế là căn hộ cao cấp của cô tại khu Itaewon sầm uất, được định giá lên tới 4,6 tỷ won (tương đương 83 tỷ đồng). Động thái pháp lý cứng rắn này nhằm mục đích phong tỏa tài sản, đảm bảo Hwang Jung Eum phải chi trả khoản nợ 282 triệu won (khoảng 5,1 tỷ đồng) trong bối cảnh tranh chấp hợp đồng độc quyền giữa hai bên đang diễn ra căng thẳng.
Ngay sau khi thông tin nổ ra, đại diện của Y.ONE Entertainment đã lên tiếng xác nhận ngắn gọn vào chiều cùng ngày. Phía công ty cho biết họ tôn trọng phán quyết của tòa án nhưng từ chối tiết lộ chi tiết cụ thể để tránh những thông tin rò rỉ làm ảnh hưởng đến quá trình xét xử.

Thực tế, mâu thuẫn giữa "nữ hoàng rom-com" và công ty cũ đã âm ỉ từ trước. Căng thẳng leo thang khi Hunminjeongeum Entertainment – công ty thuộc sở hữu riêng của cô – bị cáo buộc hoạt động "chui", không đăng ký kinh doanh quản lý văn hóa - giải trí theo quy định. Ngay lập tức, Y.ONE Entertainment đã có động thái quyết liệt khi tuyên bố chấm dứt hợp đồng độc quyền, rũ bỏ trách nhiệm với nữ diễn viên đúng lúc cô vướng vào bê bối pháp lý.
Không chỉ lao đao vì tranh chấp hợp đồng, Hwang Jung Eum còn mang trên mình vết trượt dài về sai phạm tài chính. Năm 2022, cô bị cáo buộc biển thủ 4,34 tỷ won (khoảng 82 tỷ đồng) từ chính công ty riêng của mình. Theo điều tra, phần lớn số tiền này (4,2 tỷ won) được cô nướng vào đầu tư tiền điện tử, số còn lại dùng để chi trả thuế và các hóa đơn thẻ tín dụng cá nhân.

Trước vành móng ngựa, nữ diễn viên đã thừa nhận mọi hành vi và chấp nhận bán bớt bất động sản để khắc phục hậu quả qua hai đợt thanh toán. Hồi cuối tháng 9/2025, Tòa Hình sự số 2 thuộc Tòa án quận Jeju đã tuyên phạt Hwang Jung Eum 2 năm tù giam nhưng cho hưởng án treo 4 năm về tội tham ô, chiếu theo Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với tội phạm kinh tế đặc biệt.
Bức tranh cuộc sống của ngôi sao Gia Đình Là Số 1 càng thêm ảm đạm khi nhắc đến đời tư. Năm 2024, cô từng khiến truyền thông tốn nhiều giấy mực khi công khai ly hôn đại gia ngành thép Lee Young Don với lý do bị phản bội. Cú sốc bị chồng "cắm sừng" nặng nề đến mức cô phải tìm đến bác sĩ tâm lý để điều trị.

Từ một ngôi sao hạng A với cuộc sống viên mãn, Hwang Jung Eum hiện đang phải đối mặt với thực tại khắc nghiệt: làm mẹ đơn thân, gánh án tù treo và nợ nần chồng chất. Dù nữ diễn viên khẳng định đang nỗ lực từng bước để cân bằng lại cuộc sống và sự nghiệp, nhưng vụ việc bị siết nợ căn nhà 83 tỷ đồng mới đây như một đòn giáng mạnh vào hy vọng tìm lại bình yên của cô.