Sau những ồn ào từng thu hút nhiều sự chú ý, Hà Thanh Xuân của hiện tại không nói nhiều về quá khứ mà chọn cách sống chậm, gìn giữ sự an nhiên và tiếp tục miệt mài với âm nhạc. Với nữ ca sĩ, điều quý giá nhất cô có được sau tất cả là sự biết ơn và thấu hiểu chính mình.

Những ngày đầu năm mới, khi không khí xuân vẫn còn rộn ràng, Hà Thanh Xuân dành cho mình khoảng lặng để nhìn lại chặng đường đã qua. Thay vì nhắc đến biến động, cô gọi năm vừa rồi bằng hai chữ “bình yên”. Đó không phải là sự êm ả tuyệt đối, mà là cảm giác nhẹ lòng khi biết mình đã đi qua những điều cần đi qua.

Suốt một năm qua, nữ ca sĩ vẫn duy trì lịch trình nghệ thuật dày đặc. Cô liên tục di chuyển giữa Việt Nam, Mỹ và nhiều quốc gia có cộng đồng người Việt sinh sống để biểu diễn. Những chuyến bay nối tiếp nhau khiến nhịp sống gần như không có nhiều thời gian nghỉ, nhưng với Hà Thanh Xuân, đó lại là niềm vui. Cô xem công việc là nguồn năng lượng tích cực lớn nhất ở thời điểm này.

xuan1.jpeg
Năm qua, Hà Thanh Xuân đã cảm nhận rõ được sự bình yên.

Gia đình vẫn luôn là chỗ dựa quan trọng. Hà Thanh Xuân chia sẻ niềm hạnh phúc giản dị khi ba mẹ vẫn khỏe mạnh và luôn đồng hành, ủng hộ con gái theo đuổi nghệ thuật. Nhiều năm qua, việc lưu diễn xuyên Tết đã trở thành điều quen thuộc với cô.

Sau khi hoàn thành các sự kiện trong nước, cô lại vội vã bay về Mỹ để kịp lịch diễn. Dù xa nhà vào những dịp đặc biệt, nữ ca sĩ không cảm thấy áp lực bởi sự thấu hiểu từ gia đình. Ba mẹ cô luôn tôn trọng lựa chọn của con gái, để cô được sống trọn với đam mê.

Khi nhìn lại hành trình của mình, Hà Thanh Xuân cho rằng điều lớn nhất cô học được là sự biết ơn. Cô trân trọng cả những niềm vui lẫn nỗi buồn, bởi tất cả đều góp phần giúp cô trưởng thành. Sau những trải nghiệm, nữ ca sĩ nhận ra sức khỏe và tinh thần mới là nền tảng quan trọng nhất, còn thành công hay danh tiếng chỉ đứng sau.

xuan2.jpeg

Cô cũng thay đổi trong cách chăm sóc bản thân. Hà Thanh Xuân chủ động sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, tập yoga và tái tạo năng lượng. Với cô, việc quản lý quỹ thời gian nằm ở chính mình. Mỗi sáng thức dậy, được hít thở và cảm nhận nhịp tim còn đập đã là một điều đáng quý.

Sự chuyển biến trong tâm hồn dường như cũng in dấu lên giọng hát. Nữ ca sĩ cảm nhận mình đằm hơn theo năm tháng. Theo cô, mỗi giai đoạn trưởng thành đều mang đến một sắc thái mới cho nghệ thuật, và điều đó khiến hành trình làm nghề trở nên thú vị hơn.

Về chuyện tình cảm, Hà Thanh Xuân không khép lòng. Cô tin rằng tình yêu có nhiều hình thức khác nhau: tình yêu gia đình, khán giả, cuộc sống và cả tình yêu đôi lứa. Với cô, yêu là điều cần thiết, nhưng không nên đặt ra những tiêu chuẩn quá cứng nhắc hay kỳ vọng cụ thể. Mọi thứ nên diễn ra tự nhiên, đúng thời điểm và phù hợp.

Bước sang năm mới, nữ ca sĩ vẫn ấp ủ nhiều kế hoạch cho sự nghiệp. Cô hiểu thời gian trôi nhanh nên luôn chủ động chuẩn bị cho những dự án phía trước. Dẫu biết thành công còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, Hà Thanh Xuân khẳng định điều duy nhất cô có thể kiểm soát là sự nỗ lực của bản thân.

Sau tất cả những thăng trầm, điều đọng lại không phải là những câu chuyện ồn ào mà là một tâm thế an nhiên. Hà Thanh Xuân của hiện tại chọn sống chậm, yêu thương mình nhiều hơn và tiếp tục bước đi với âm nhạc bằng sự bình thản và biết ơn.

Thùy Dương (SHTT)