Nữ diễn viên Saloni Sharma lần đầu tiên trả lời phỏng vấn trang Indiatoday về mối quan hệ với nhà sản xuất Rahul Raj Singh.
Nữ diễn viên Saloni Sharma lần đầu tiên trả lời phỏng vấn trang Indiatoday về mối quan hệ với nhà sản xuất Rahul Raj Singh.

"Tôi không phải người thứ ba, chính Pratyusha đã xen vào quan hệ của tôi và Rahul. Nhưng tôi không hay biết gì. Mãi cho đến khi Pratyusha nói về kế hoạch kết hôn trong tiệc sinh nhật, tôi mới biết. Họ yêu nhau trong bóng tối" - cô nói.

Saloni Sharma (ảnh phải) khẳng định không phải người thứ ba. Ảnh: Indiatoday
 
Theo lời kể của Saloni Sharma, cô và Raj chia tay ngay sau khi sự thật được phơi bày. Kể từ đó, họ duy trì mối quan hệ ở mức đồng nghiệp.

Nữ diễn viên chia sẻ, ban đầu cô là đối tác kinh doanh của Raj. Anh từng vay cô 3 triệu rupee (khoảng 45.000 USD) để thành lập một công ty tổ chức sự kiện. Khi biết bị Raj phản bội, cô tìm đến nơi hai người sống chung để đòi tiền.

"Khi nhìn thấy tôi, Pratyusha rất tức giận. Cô ấy thậm chí còn cổ vũ Raj đánh tôi và yêu cầu anh ta không trả tiền".

Saloni Sharma kể, cô đã đến đồn cảnh sát Bagur Nagar trình báo vụ việc. Cô và Raj có gặp gỡ một vài lần sau đó, nhưng Pratyusha thì không.

Bản thân Sharma thừa nhận, sau 3 năm hẹn hò, cô mới biết bạn trai từng kết hôn. Raj khẳng định anh đã ly hôn, nhưng lại không chứng minh được.

Trong bài phỏng vấn với Indiatoday, nữ diễn viên Saloni Sharma tâm sự cô cũng bị rơi vào bẫy tình như bao cô gái khác trong làng giải trí Bollywood: "Giờ tôi mới nhận ra mình bị anh ta lợi dụng suốt bao nhiêu năm. Rất nhiều cô gái khác cũng bị anh ta lừa gạt tiền bạc. Thế nên, anh ta mới có thể sống cuộc sống xa hoa, sung sướng".
 
>> Tiết lộ nội dung gây sốc trong đơn xin bảo lãnh tại ngoại của bạn trai “Cô dâu 8 tuổi”
 
Theo H.Thu (Zing.vn)