Sáng 14/10, TP.HCM đã trang trọng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

Sáng ngày 14/10, không khí tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng trở nên lắng đọng và trang nghiêm khi Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ TP.HCM tiến hành các nghi thức dâng hoa, dâng hương, đọc điếu văn cùng phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng đã khuất.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo, đợt quy tập và an táng này quy tụ 731 hài cốt liệt sĩ, bao gồm 698 hài cốt riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể ghi nhận 33 liệt sĩ. Sau khi kết thúc các nghi thức truy điệu, đoàn xe nghi lễ đã trang trọng di chuyển linh cữu các anh về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

14-1791946462-dan-nghe-si-cung-hang-nghin-nguoi-dan-om-hoa-trang-tien-dua-731-hai-cot-liet-si
Thu Ngân, Khánh Như, Yến Nhi, Bảo Ngọc, Kiều Duy cầm hoa trắng xuống tường tiễn đưa các anh hùng, liệt sĩ

Hưởng ứng lời kêu gọi từ Ban Chỉ đạo, rất đông người dân TP.HCM đã có mặt từ sớm dọc theo các tuyến phố nơi đoàn xe nghi lễ lăn bánh đi qua. Tay cầm chặt những nhành hoa trắng tinh khôi, hàng dài người dân lặng lẽ cúi đầu tiễn đưa trong niềm xúc động trào dâng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh to lớn vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

14-1791946729-dan-nghe-si-cung-hang-nghin-nguoi-dan-om-hoa-trang-tien-dua-731-hai-cot-liet-si
Hoa hậu Yến Nhi.

Hòa cùng dòng người đưa tiễn có sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu như Huỳnh Lập, Thu Ngân, Khánh Như, Yến Nhi, Bảo Ngọc, Kiều Duy... Có mặt từ sớm để hòa vào dòng người chờ đón đoàn xe, nghệ sĩ Huỳnh Lập nghẹn ngào chia sẻ: "Con đến để kịp chào các Bác, cùng với bà con của mình!"

14-1791946637-dan-nghe-si-cung-hang-nghin-nguoi-dan-om-hoa-trang-tien-dua-731-hai-cot-liet-si
Diễn viên Huỳnh Lập có mặt từ sớm.

Sự đồng lòng và hiện diện đông đảo của nhân dân cùng dàn nghệ sĩ trong ngày đưa tiễn không chỉ đơn thuần là tình cảm sâu nặng hướng về các vị anh hùng dân tộc, mà còn tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", nhắc nhở thế hệ hôm nay luôn trân trọng giá trị của hòa bình và trân quý những máu xương đã ngã xuống vì bình yên của đất nước.

TN (SHTT)