Bạn hẳn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra cậu bé này!

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một cậu bé kể câu chuyện về bố cực kỳ cảm động trên chương trình Gặp nhau cuối tuần của VTV phát sóng 25 năm trước gây sốt. MC chương trình Gặp nhau cuối tuần bắt đầu với lời kêu gọi nhẹ nhàng, mời các khán giả nhí bên dưới hãy mạnh dạn chia sẻ những câu chuyện hay về cha mẹ.

Ngay lập tức, cậu bé giơ tay xung phong bước lên sân khấu. Em tự giới thiệu bản thân: "Em là Nguyễn Huỳnh Sơn, học sinh lớp 3B Trường tiểu học Trưng Vương. Em xin kể câu chuyện mang tên 'Giấc mơ của bố em'. Nhờ các cô, các chú của đài truyền hình hãy phát lại giấc mơ của cháu trong cuộn băng". Dù chỉ mới học lớp 3, cậu bé đã đem đến câu chuyện rất sâu sắc về tình cảm gia đình.

Ai xem clip cũng nhận ra, cậu bé nói trên chính là Soobin, nam ca sĩ đình đám của showbiz Việt. Anh là chủ nhân của nhiều bản hit như Phía sau một cô gái, Đi để trở về (Tiên Cookie), Xin đừng lặng im (Shin Hồng Vịnh). Từ năm 2020, anh đổi nghệ danh thành SOOBIN, giới thiệu E.P The Playah với loạt ca khúc tự sáng tác gồm Trò chơi, BlackJack, Tháng năm... Soobin gây chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai.

Em bé xuất hiện trên VTV 25 năm trước hiện là sao Việt đình đám: Từng ôm mẹ khóc để khỏi đi học, 15 năm theo học trường xịn- Ảnh 1.

Từng "cãi lời" mẹ để theo đuổi đam mê

Soobin được bố - NSND Huỳnh Tú - dạy chơi đàn bầu từ năm ba tuổi. Sáu tuổi, anh cùng bố đi diễn ở nhiều đám cưới, các buổi tiệc của một số cơ quan, có cátxê. Ngoài tài đàn, cậu bé Soobin khi ấy biết nhảy cover Michael Jackson.

Soobin từng kể về giai đoạn khổ luyện lúc nhỏ: "Có những hôm ham chơi về nhà không tập đàn, hôm sau đến lớp thầy đánh cho gẫy hết cả thước, tay sưng đỏ nhưng không dám khóc vì lỗi do mình. Thậm chí, vì ám ảnh bị đánh mà có hôm còn trốn học, lúc đó khi bạn đang chạy chơi với lũ bạn thì tôi vẫn đang khổ luyện đấy chứ!".

Em bé xuất hiện trên VTV 25 năm trước hiện là sao Việt đình đám: Từng ôm mẹ khóc để khỏi đi học, 15 năm theo học trường xịn- Ảnh 2.

Anh từng chia sẻ, mình có đến 15 năm học tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trong đó 7 năm học đàn piano và 8 năm học sáng tác. Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực về lĩnh vực âm nhạc ở bậc trung học, đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học; sáng tác và biểu diễn những tác phẩm âm nhạc, góp phần bảo tồn các giá trị âm nhạc truyền thống và phát triển nền âm nhạc Việt Nam.

Cách đây 15 năm, mẹ Soobin từng gào lên 'Con đi học đi', nhưng anh quyết thành ca sĩ. Lúc đó, mẹ Soobin muốn anh học đàn piano và trở thành nhạc công. Nhưng vì những biến cố gia đình, anh quyết định đi hát và gia nhập giới underground. Soobin Hoàng Sơn từng kể hai mẹ con có những lúc nằm ôm nhau khóc, sau khi mẹ nói "hết nước hết cái" mà không lay chuyển được anh.

Vì cái tôi, anh muốn tự bước đi trên đôi chân của mình và tạo dựng được danh tiếng, giúp gia đình tự hào.

 

Theo Hiểu Đan (Nguoiduatin.vn)