Sao 360°
24/02/2026 13:50Hào quang vụt tắt: Cao Vân Tường và bi kịch sống mòn, mặc cả từng đồng tại cửa hàng đồ cũ

Cái tên Cao Vân Tường từ lâu đã gắn liền với những ồn ào về lòng phản bội và vòng lao lý, thay vì những vai diễn đình đám. Mới đây, giới truyền thông Trung Quốc đã hé lộ những hình ảnh mới nhất về nam diễn viên, vẽ nên một bức tranh về cuộc sống hậu scandal đầy bi đát và khác biệt đến chóng mặt so với thời kỳ đỉnh cao danh vọng.
Trong những ngày đầu năm mới, thay vì xuất hiện tại các tụ điểm sang trọng, người ta bắt gặp chồng cũ của Đổng Tuyền tại một cửa hàng bán quần áo cũ (secondhand) ở Thiên Tân. Đáng chú ý hơn, nam diễn viên đi mua sắm bằng số tiền mừng tuổi ít ỏi 100 NDT (khoảng 377.000 đồng) nhận được từ cha mình.


Tại đây, cựu ngôi sao không ngần ngại ướm thử những bộ trang phục cũ kỹ, thậm chí dính vết dầu mỡ. Sau một hồi mặc cả gắt gao, anh mới "chốt" được 3 chiếc áo với tổng giá trị 80 NDT (khoảng 302.000 đồng). Hình ảnh một tài tử từng "dát" đồ hiệu đầy mình nay phải kỳ kèo từng đồng bạc lẻ khiến không ít người xem phải bàng hoàng.
Sự sa sút của Cao Vân Tường không chỉ dừng lại ở trang phục. Trước đó, trang QQ cũng đưa tin nam diễn viên đã tìm đến một tiệm cắt tóc bình dân nhỏ lẻ, chỉ chi vỏn vẹn 20 NDT (khoảng 75.000 đồng) để thay đổi diện mạo đón Tết.

Thậm chí, anh còn tự giễu cợt về tình cảnh của mình khi nói đùa rằng muốn đổi nghề làm thợ cắt tóc để mưu sinh. Nhiều nguồn tin cho rằng, tình cảnh bần cùng hiện tại là hệ quả của những khoản nợ khổng lồ và tiền bồi thường hợp đồng sau khi hình tượng của anh sụp đổ hoàn toàn vì bê bối đời tư.
Nhìn lại quá khứ, năm 2018 từng là một năm chấn động với showbiz Hoa ngữ khi Cao Vân Tường bị bắt giữ tại Australia với cáo buộc cưỡng dâm tập thể. Thời điểm đó, Đổng Tuyền – người vợ được mệnh danh là "ngọc nữ" của Cbiz – đã phải chịu đựng nỗi đau phản bội để gác lại mọi công việc, dồn hết tâm sức và tiền bạc nhằm cứu chồng thoát khỏi vòng lao lý.

Tuy nhiên, lòng vị tha cũng có giới hạn. Hơn một năm sau vụ bắt giữ, Đổng Tuyền quyết định đệ đơn ly hôn và khẳng định chưa bao giờ có ý định tha thứ cho hành vi của chồng. Dù vậy, cô vẫn chọn cách xử sự vẹn tình khi thay chồng chăm sóc cha mẹ chồng già yếu trong thời gian anh ta bị kẹt tại nước ngoài.
Dù cuối cùng được tuyên vô tội vào tháng 2/2020 do thiếu bằng chứng và được trở về nước, nhưng cánh cửa nghệ thuật đã hoàn toàn đóng sập trước mắt Cao Vân Tường. Sự tẩy chay quyết liệt từ công chúng khiến anh không còn cơ hội quay lại làng giải trí. Có nguồn tin cho biết, sau khi bị "trục xuất" khỏi showbiz, nam diễn viên đã bí mật tái hôn và có thêm con, nhưng cuộc sống kinh tế dường như vẫn đang rơi vào bế tắc trầm trọng.
Từ một ngôi sao hạng A, sự nghiệp và cuộc đời của Cao Vân Tường đã tan thành mây khói chỉ sau một lần lầm lỡ. Những hình ảnh mặc đồ cũ và sống khổ sở hiện tại chính là cái kết đắng ngắt cho một tài năng không biết giữ mình, để lại sự tiếc nuối và cả những lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới nghệ sĩ về đạo đức và lối sống.