Sao 360°
08/04/2026 13:54Jungkook (BTS) chính thức xin lỗi sau livestream gây tranh cãi
Vào rạng sáng ngày 8/4, Jungkook đã có buổi phát sóng trực tiếp trên nền tảng Weverse để đối diện với những ồn ào từ cuối tháng 2. Nam thần tượng sinh năm 1997 gửi lời xin lỗi chân thành đến cộng đồng ARMY và những khán giả cảm thấy khó chịu vì buổi livestream hỗn loạn trước đó.
Jungkook thừa nhận bản thân không phải là một thần tượng khuôn mẫu và đôi khi sự phấn khích quá đà trước thềm BTS comeback đã dẫn đến những hành động không đáng có. Anh chia sẻ: "Mình biết những gì diễn ra hôm đó có thể khiến các bạn không thoải mái. Mình sẽ tiết chế lại từ giờ trở đi. Mình thực sự luôn muốn chân thành và làm tốt mọi thứ vì các bạn."

Nam ca sĩ cũng giải thích thêm rằng những từ ngữ nhạy cảm anh sử dụng vốn dành cho bạn bè, nhưng việc để chúng xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp là điều anh cần rút kinh nghiệm.
Trước đó, vào rạng sáng 26/2, Jungkook khiến mạng xã hội bùng nổ khi livestream trong tình trạng say xỉn tại một phòng karaoke. Trong suốt 1 tiếng đồng hồ, nam idol đã có những biểu hiện gây tranh cãi dữ dội khi thẳng thắn nói về quá trình cai thuốc lá và áp lực nghẹt thở trước ngày tái xuất.
Khi được fan khuyên nên nghỉ ngơi, anh đã đáp trả: "Đừng chỉ đạo tôi" kèm theo hành động giơ "ngón tay thối" và văng tục. Nam idol nhiều lần thở dài, cho biết bản thân đang sống trong trạng thái ngột ngạt.

Hành động của "em út vàng" nhà BTS đã tạo nên một làn sóng tranh luận gay gắt. Một bộ phận người hâm mộ lên tiếng bảo vệ, cho rằng đó là sự cá tính và sống thật với bản thân.
Tuy nhiên, đa số khán giả và cư dân mạng lại không đồng tình. Họ chỉ trích Jungkook thiếu chín chắn, hành xử không phù hợp với vị thế một ngôi sao toàn cầu. Đặc biệt, trong bối cảnh BTS chuẩn bị trở lại với album mới Arirang, việc nam ca sĩ vướng bê bối hình ảnh bị coi là hành động gây ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực của cả nhóm.