Sau giỗ đầu Từ Hy Viên, dư luận châu Á dậy sóng khi mẹ ruột và chồng người Hàn của nữ diễn viên liên tục vướng nghi vấn ứng xử thiếu minh bạch, liên quan bảo hiểm và di sản.

Tròn một năm ngày Từ Hy Viên qua đời, những ồn ào xoay quanh nữ diễn viên “Vườn sao băng” bất ngờ bùng phát dữ dội trên mạng xã hội. Từ vị thế những người thân khiến công chúng xót xa, mẹ ruột và chồng Hàn Quốc của cô là DJ Koo Jun Yup đang dần trở thành tâm điểm chỉ trích với hàng loạt nghi vấn gây tranh cãi.

Mẹ đẻ và chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên tệ đến vậy sao?- Ảnh 1.
Drama bủng nổ sau lễ tưởng niệm tròn 1 năm ngày mất của Từ Hy Viên (Ảnh: Sohu).

Nguồn cơn tranh cãi bắt đầu từ một bộ phim tài liệu phát sóng trên đài KBS (Hàn Quốc), được sự cho phép của DJ Koo nói về nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Từ Hy Viên. Nam nghệ sĩ cho biết vợ anh đã được cấp cứu suốt 14 tiếng và qua đời vào ngày 3/2. Thông tin này ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội, bởi gia đình Từ Hy Viên, bạn bè thân thiết đều khẳng định nữ diễn viên mất ngày 2/2 và toàn bộ nghi lễ cúng giỗ được tổ chức theo mốc thời gian này.

Mẹ đẻ và chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên tệ đến vậy sao?- Ảnh 2.
DJ Koo bị nghi hám fame, thích làm màu chứ không thật lòng thương nhớ vợ (Ảnh: Sina).

Sự chênh lệch chỉ một ngày nhưng lại trở thành điểm mấu chốt khiến dư luận “soi” kỹ từng lời nói của DJ Koo. Với một người chồng luôn xuất hiện trước công chúng trong trạng thái đau buồn, việc nhớ sai ngày vợ qua đời bị cho là khó chấp nhận. Càng khiến dân mạng nghi ngờ hơn khi DJ Koo lại chọn tiết lộ thông tin này trên truyền hình Hàn Quốc, thay vì thống nhất phát ngôn với gia đình vợ tại Đài Loan.

Từ đây, câu chuyện bảo hiểm của Từ Hy Viên bị đào lại. Truyền thông Trung Quốc từng đưa tin, sau khi nữ diễn viên qua đời, DJ Koo biến mất một thời gian để xử lý hơn 20 hợp đồng bảo hiểm đứng tên vợ. Khi đó, phần lớn khán giả cho rằng đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Tuy nhiên, việc nam nghệ sĩ nhấn mạnh mốc 3/2 trên sóng truyền hình khiến nhiều người đặt nghi vấn: liệu thời điểm qua đời có liên quan đến hiệu lực và quyền lợi bảo hiểm hay không.

Không chỉ DJ Koo, mẹ ruột Từ Hy Viên cũng bị kéo vào vòng xoáy chỉ trích. Theo các nguồn tin từ Trung Quốc, chỉ vài giờ sau khi con gái trút hơi thở cuối cùng, bà đã chủ động liên hệ để xử lý vấn đề bảo hiểm. Hành động này, dù chưa thể kết luận đúng sai, vẫn khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy “quá vội vàng”, nhất là trong bối cảnh gia đình đang chịu cú sốc tinh thần lớn.

Mẹ đẻ và chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên tệ đến vậy sao?- Ảnh 3.

Những chi tiết rời rạc dần xâu chuỗi trong mắt dư luận: mẹ ruột nhanh chóng hỏi đến bảo hiểm, chồng công bố thời điểm qua đời khác với gia đình, thông tin riêng tư được tiết lộ cho truyền hình nước ngoài nhưng thiếu sự thống nhất với phía Đài Loan. Từ đó, hình ảnh một gia đình đau buồn, đáng thương dần chuyển thành đối tượng bị nghi ngờ về động cơ phía sau.

Tranh cãi chưa dừng lại khi DJ Koo cho phép ghi hình và phát sóng những khoảnh khắc riêng tư trong lễ tưởng niệm. Nhiều khán giả cho rằng việc đưa những hình ảnh này lên truyền hình đi ngược lại mong muốn giữ kín đời sống cá nhân của Từ Hy Viên lúc sinh thời. Thay vì sự tĩnh lặng cần có cho người đã khuất, câu chuyện của cô tiếp tục bị đặt dưới ánh đèn soi xét của truyền thông.

Gia đình Từ Hy Viên còn đối mặt chỉ trích vì không để hai con của nữ diễn viên tham dự tang lễ và các buổi tưởng niệm quan trọng. Lý do được đưa ra là “sợ các cháu quá sốc”, song điều này không làm dịu sự bất bình, nhất là khi các em liên tục bị nhắc tên trên truyền thông, trái với mong muốn bảo vệ đời tư con cái mà Từ Hy Viên từng nhiều lần nhấn mạnh.

Mẹ đẻ và chồng Hàn Quốc của Từ Hy Viên tệ đến vậy sao?- Ảnh 5.
Mẹ Từ Hy Viên tuyên bố không báo cho 2 cháu đến tham dự những dịp cúng giỗ quan trọng là vì "sợ lũ trẻ khóc đến không thở nổi" (Ảnh: Sohu).

Giữa làn sóng hoài nghi, vẫn có ý kiến cho rằng phần lớn cáo buộc hiện nay xuất phát từ suy đoán của cộng đồng mạng. DJ Koo từng tuyên bố từ chối nhận phần di sản của vợ và muốn chuyển quyền lợi cho các con, nhưng những động thái này chưa đủ để xoa dịu dư luận khi các chi tiết mâu thuẫn vẫn chưa được giải thích rõ ràng.

Sau giỗ đầu, câu chuyện về Từ Hy Viên không khép lại bằng sự tưởng nhớ trọn vẹn, mà mở ra một chương ồn ào mới. Khi chưa có kết luận chính thức từ các bên liên quan hay cơ quan chức năng, mẹ ruột và chồng nữ diễn viên vẫn đứng giữa ranh giới mong manh của sự cảm thông và nghi ngờ, còn công chúng thì tiếp tục đặt câu hỏi: đâu là sự thật phía sau những giọt nước mắt từng khiến cả châu Á xót xa.

HL (SHTT)