Sao 360°
08/04/2026 15:17NSND Trần Nhượng đính chính tin đồn nhập viện vì con ruột không cho lấy vợ, hé lộ tình hình sức khỏe
Những ngày gần đây, một số trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh Trần Nhượng nằm viện, kèm theo các thông tin cho rằng ông lâm bệnh vì bị gia đình ngăn cản chuyện tái hôn. Nội dung này nhanh chóng thu hút sự chú ý, thậm chí làm dấy lên nhiều suy đoán về đời sống riêng của nam nghệ sĩ.
Trước làn sóng thông tin trái chiều, NSND Trần Nhượng đã trực tiếp lên tiếng, khẳng định đây là những tin đồn không đúng sự thật. Ông cho biết, bản thân không khỏi chạnh lòng khi câu chuyện sức khỏe cá nhân bị suy diễn theo hướng tiêu cực.
Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, thời điểm đầu năm 2026, khi miền Bắc trải qua đợt rét kéo dài, sức khỏe của ông bị ảnh hưởng do vốn có nhiều bệnh nền. Chính vì vậy, ông đã phải nhập viện 198 để theo dõi và điều trị trong một thời gian.
Trong quãng thời gian nằm viện, con trai ông là Trần Bình Trọng túc trực chăm sóc. Khi bạn bè, người quen hỏi thăm tình hình, nam đạo diễn đã đùa vui rằng bố “đòi lấy vợ nhưng chưa được duyệt nên dỗi”. Tuy nhiên, câu nói mang tính hài hước này lại bị một số trang mạng diễn giải theo hướng khác, dẫn đến những tin đồn không chính xác.

NSND Trần Nhượng chia sẻ, ông hiểu việc nghệ sĩ thường xuyên đối diện với tin đồn, nhưng việc bị gán cho lý do nhập viện vì chuyện tình cảm khiến ông cảm thấy buồn. Trên thực tế, ông chỉ bị tai biến nhẹ và hiện đã hồi phục, có thể tham gia các hoạt động bình thường.
Sau khi sức khỏe ổn định, nam nghệ sĩ chủ động điều chỉnh nhịp sống, hạn chế làm việc quá sức. Ở tuổi 74, ông đang phải chung sống với nhiều bệnh lý như tiểu đường, trào ngược dạ dày, thoát vị đĩa đệm, rối loạn mỡ máu và gan nhiễm mỡ. Mỗi ngày, ông phải dùng một lượng thuốc đáng kể để kiểm soát tình trạng sức khỏe.
Dù vậy, NSND Trần Nhượng vẫn duy trì sự năng động đáng nể. Ông cho biết bản thân vẫn có thể tự lái xe đi diễn ở nhiều địa phương như Yên Bái, Hải Phòng, Quảng Ninh… với tần suất dày, có tuần lên tới 4-5 chuyến, mỗi chuyến kéo dài hàng trăm km.
Về tài chính, ông tiết lộ nguồn thu nhập chính hiện nay là lương hưu Đại tá, khoảng gần 20 triệu đồng mỗi tháng. Khoản này đủ để đảm bảo cuộc sống cơ bản, song với tính cách ưa hoạt động, ông vẫn tiếp tục làm nghề để duy trì thu nhập và quan trọng hơn là giữ lửa đam mê.
Nam nghệ sĩ khẳng định ông không muốn dựa dẫm vào con cái, dù các con vẫn luôn quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ. Khi tham gia các dự án phim của con trai, ông vẫn nhận cát-xê đầy đủ như một diễn viên chuyên nghiệp.

Về phía Trần Bình Trọng, anh cũng bác bỏ hoàn toàn những tin đồn cho rằng hai cha con có mâu thuẫn. Theo chia sẻ, mối quan hệ gia đình rất gắn bó, thậm chí anh từng nhiều lần đề nghị bố chuyển về sống cùng để tiện chăm sóc, nhưng NSND Trần Nhượng không đồng ý vì muốn giữ sự độc lập.
“Bố tôi vẫn còn rất phong độ, tự lái xe, tự đi diễn. Nếu ông muốn tìm người bầu bạn, tôi hoàn toàn ủng hộ”, đạo diễn Bình Trọng nói.
NSND Trần Nhượng sinh năm 1952, quê gốc Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng), từng giữ chức Giám đốc Nhà hát Công an Nhân dân trước khi nghỉ hưu. Ông được biết đến là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ, đặc biệt với các vai phản diện có chiều sâu trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng.
Với lối diễn xuất sắc sảo và cá tính, ông đã để lại dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm như Người phán xử, Sinh tử, Bão ngầm, Đấu trí… và vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật dù tuổi đã ngoài 70.