Dù rất tiếc nuối khi phải chia tay "đứa con tinh thần" sau thời gian dài đầu tư, Cát Tường vẫn tự tay phục vụ, chạy bàn đến mức trôi hết son phấn để tri ân những vị khách cuối cùng.

Mới đây, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ những hình ảnh đầy cảm xúc trong những ngày cuối cùng kinh doanh quán cà phê mang tên mình. Ngay khi hay tin cô sắp đóng quán, đông đảo người hâm mộ từ khắp nơi, thậm chí có cả khách từ nước ngoài, đã đổ xô đến để ủng hộ và lưu giữ kỷ niệm.

Nữ nghệ sĩ không giấu được sự vất vả nhưng hạnh phúc. Cô tự tay dọn dẹp, chạy bàn và phục vụ khách liên tục từ sáng đến tối. Cát Tường hài hước chia sẻ vì quá bận rộn mà mặt mũi phờ phạc, son trôi hết cũng không có thời gian tô lại.

01-1775017794-nsut-cat-tuong-bo-pho-don-quan-chia-se-ly-do-bat-ngo-khi-dong-cua-tiem-ca-phe-tam-huyet
Nữ nghệ sĩ đóng quán vì không có thời gian quản lý.

Dù mệt, cô vẫn nhiệt tình chụp ảnh cùng khách, thậm chí ngồi ăn ngô cùng những vị khách lớn tuổi trong không gian ấm cúng, gần gũi.

Trước những tin đồn về việc kinh doanh không thuận lợi dẫn đến phá sản, Cát Tường đã thẳng thắn lên tiếng làm rõ. Cô cho biết việc đóng quán diễn ra khá đột ngột sau một buổi trò chuyện với người bạn thân thiết, nghệ sĩ Tiết Cương.

"Tôi nghe lời ông Tiết Cương trong một buổi chiều, không kịp suy nghĩ gì mà tuyên bố dẹp quán luôn. Anh ấy còn lên mạng thông báo giúp khiến ba tôi ở dưới quê cũng lo lắng gọi điện hỏi thăm vì tưởng tôi làm ăn thua lỗ", nữ nghệ sĩ tâm sự.

Tuy nhiên, lý do thực tế mà Cát Tường đưa ra lại rất đơn giản. Cô thừa nhận bản thân không còn đủ sức khỏe để quán xuyến việc kinh doanh nên quyết định nhượng lại cho người khác làm.

Nữ nghệ sĩ muốn khép lại hành trình cũ để chuẩn bị cho những kế hoạch mới mẻ và hấp dẫn hơn trong tương lai.

Dù đã tuyên bố dẹp quán, Cát Tường khẳng định ngôi nhà vẫn thuộc quyền sở hữu của cô, chỉ là không trực tiếp vận hành quán cà phê nữa. Sự thân thiện và tâm huyết của nữ nghệ sĩ trong những giờ phút cuối tại quán đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

TN (SHTT)