Chuyến trở về lần này không chỉ đánh dấu sự tái xuất của một "đào chính" lẫy lừng với các dự án nghệ thuật và liveshow tri ân, mà còn là dịp để nữ nghệ sĩ trải lòng về những năm tháng thăng trầm, đầy nước mắt trên đất Mỹ.

Sau hơn một thập kỷ xa cách quê hương, NSƯT Thanh Thanh Tâm vừa chính thức trở về Việt Nam trong sự đón nhận nồng nhiệt của người hâm mộ.

 - Ảnh 1.
Thanh Thanh Tâm trải lòng về những năm tháng thăng trầm, đầy nước mắt trên đất Mỹ.

Sinh ra trong cái nôi nghệ thuật, là con gái của cặp nghệ sĩ tài danh Nam Hùng – Thanh Thanh Hoa, Thanh Thanh Tâm sớm được mệnh danh là "thần đồng cải lương". Thập niên 90, cô cùng cố NSƯT Vũ Linh tạo thành cặp bài trùng ăn khách bậc nhất sân khấu, chinh phục khán giả bằng giọng hát mùi mẫn và nhan sắc sầu cảm. Thế nhưng, trái ngược với hào quang rực rỡ của sự nghiệp, đời tư của cô lại đầy rẫy những vết cắt. Nữ nghệ sĩ tự nhận mỗi khi nghề nghiệp thăng hoa thì tình cảm lại gặp biến cố. Chính những đổ vỡ hôn nhân và nỗi đau gia đình đã khiến cô quyết định buông bỏ tất cả để sang Mỹ định cư vào 14 năm trước.

Đặt chân đến xứ người, Thanh Thanh Tâm chấp nhận gác lại danh xưng nghệ sĩ ưu tú để bắt đầu cuộc sống của một người lao động bình thường. Cô không ngần ngại làm những công việc tay chân để mưu sinh. Tuy nhiên, thực tế không hề màu hồng; những ngày đầu học làm nail, cô liên tục bị bắt nạt đến mức sợ hãi và phải bỏ nghề sau hai năm. Chuyển sang làm thu ngân, bưng bê tại tiệm phở, nữ nghệ sĩ từng rơi nước mắt vì bị người quản lý nhỏ tuổi hơn cả con mình mắng mỏ, thiếu tôn trọng. Dù tủi thân đến phát khóc, cô vẫn kiên cường quay lại làm việc vì không muốn trở thành gánh nặng cho con cái. Với cô, lao động bằng chính sức mình không có gì phải hổ thẹn.

 - Ảnh 5.
Thời trẻ, Thanh Thanh Tâm từng được mệnh danh là "thần đồng cải lương".

Dù bận rộn với công việc chăm sóc da và làm nail, ngọn lửa nghề trong Thanh Thanh Tâm chưa bao giờ tắt. Sang Mỹ, cô vẫn mang theo những thùng đồ diễn và kịch bản cũ, sẵn sàng lên sân khấu mỗi khi có dịp để khỏa lấp nỗi nhớ quê hương. Nhìn lại thời hoàng kim, cô vẫn trân trọng những ký ức đẹp với "người tình sân khấu" Vũ Linh, đồng thời đính chính những tin đồn tình cảm giữa hai người trong quá khứ.

Ở tuổi ngoài 60, sau những thăng trầm của hai cuộc hôn nhân và nhiều mối tình thời trẻ, Thanh Thanh Tâm chọn cách "khép cửa trái tim". Cô từ chối mọi lời mai mối tại Mỹ và cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống độc thân bên con cháu. Nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng bản thân giờ đây đã mỏi mệt với chuyện tình cảm và nhận thấy việc tự lập, sống một mình là thoải mái nhất. Trở về nước sau 14 năm, Thanh Thanh Tâm mang theo sự chín muồi của một người phụ nữ đã đi qua giông bão, sẵn sàng cháy hết mình trên sân khấu để đáp lại tình yêu thương bền bỉ của khán giả quê nhà.

PV (SHTT)