Sao 360°
27/07/2026 08:58Sốc: Nam diễn viên phim thần tượng đột ngột qua đời tại nhà riêng, vừa đi quay phim 1 ngày trước
Tối 26/7, truyền thông (tờ 163) đưa tin nam diễn viên Vương Khải (tên thật là Vương Kiến Long, từng ghi dấu ấn trong phim Thiên Thần Tuyết) đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở tuổi 44. Nguyên nhân tử vong của anh hiện vẫn chưa được làm rõ.

Ngay sau khi nhận tin báo từ người dân, lực lượng cứu hộ đã lập tức di chuyển đến căn hộ của Vương Khải tại quận Đại An, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, khi đến nơi, lực lượng chức năng xác định tài tử đã tử vong từ trước. Cảnh sát hiện đang gấp rút tiến hành các thủ tục điều tra nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết bất ngờ của ngôi sao màn ảnh.
Cú sốc lớn với đoàn làm phim và đồng nghiệp
Sự ra đi đột ngột của Vương Khải gây chấn động lớn bởi chỉ trước đó một ngày (25/7), anh vẫn tham gia lịch trình quay phim Bách Vị Nhân Sinh với trạng thái hoàn toàn bình thường. Đến ngày 26/7, đoàn làm phim vốn đã xếp sẵn lịch làm việc cho Vương Khải nhưng ngay trước giờ bấm máy, toàn bộ ekip bất ngờ nhận tin dữ.

Trước sự cố bất ngờ này, đại diện ekip Bách Vị Nhân Sinh cho biết sẽ khẩn trương điều chỉnh lại lịch ghi hình, đồng thời sát cánh hỗ trợ gia đình nam diễn viên lo chu toàn hậu sự. Phía đoàn phim cũng gửi lời tri ân sâu sắc: “Cảm ơn Vương Khải vì tất cả những đóng góp của anh cho Bách Vị Nhân Sinh. Chúng tôi cũng hy vọng gia đình sẽ nén đau thương”.
Hành trình nghệ thuật ghi dấu ấn trong lòng khán giả
Vương Khải sinh năm 1982 tại Đài Loan (Trung Quốc), xuất phát điểm với tên thật là Vương Kiến Long. Anh từng là "chàng trai trong mộng" của vô số khán giả thế hệ trước nhờ vai nam phụ si tình, luôn âm thầm che chở cho nữ chính trong tác phẩm đình đám Hoa Oải Hương. Tiếp nối thành công đó, anh liên tục góp mặt trong nhiều dự án vang danh thời kỳ hoàng kim của phim thần tượng Đài Loan như Thiên Thần Tuyết, Vươn Tới Các Vì Sao, Tiệm Cầm Đồ Số 8...


Đến năm 2011, nam nghệ sĩ chính thức đổi sang nghệ danh Vương Khải. Kể từ mốc thời gian này, anh liên tục khẳng định năng lực qua các dự án phim phát sóng khung giờ vàng tại Đài Loan (Trung Quốc), mà gần đây nhất chính là tác phẩm Bách Vị Nhân Sinh. Sự ra đi của anh ở tuổi 44 để lại một khoảng trống lớn trong lòng những người yêu mến phim truyền hình xứ Đài.