Sao 360°
27/08/2026 11:01Tài tử "Ở Nhà Một Mình" qua đời tại nhà riêng ở tuổi 80
Người quản lý lâu năm của Tim Curry đã chính thức xác nhận thông tin ông qua đời. Dù phía gia đình và đại diện chưa công bố nguyên nhân chi tiết, lực lượng chức năng địa phương đã loại trừ khả năng nam nghệ sĩ bị sát hại.
Trước khi qua đời, Tim Curry từng trải qua cơn đột quỵ nghiêm trọng vào năm 2012. Biến cố này khiến ông bị liệt một phần cơ thể và phải gắn bó với xe lăn suốt 14 năm qua.

Sự ra đi của ông tạo nên niềm đau xót lớn trên các diễn đàn điện ảnh. Khán giả và đồng nghiệp khắp nơi đã gửi vô số lời tri ân, tưởng nhớ tới một tài năng cống hiến trọn đời cho nghệ thuật.
Khởi đầu sự nghiệp từ năm 1968 với vở nhạc kịch Hair, Tim Curry đã khẳng định vị thế của một nghệ sĩ đa tài khi gặt hái thành công ở cả sân khấu, điện ảnh, truyền hình và âm nhạc.

Ông từng nhận 3 đề cử giải Tony danh giá qua các vở diễn Amadeus, My Favorite Year, Spamalot. Ở mảng truyền hình, vai diễn hề ma quái Pennywise trong miniseries It (1990) của ông đã trở thành kinh điển.
Cố nghệ sĩ chinh phục khán giả toàn cầu qua loạt tác phẩm nổi tiếng như Ở Nhà Một Mình 2, Annie, Legend, Clue, The Three Musketeers, Scary Movie 2...
Ngoài việc phát hành 3 album nhạc rock và xuất bản cuốn hồi ký Vagabond, ông vẫn kiên trì tham gia lồng tiếng cho các dự án hoạt hình, trò chơi điện tử ngay cả khi đã phải ngồi xe lăn.