Sao 360°
23/03/2026 09:04Tóc Tiên bất ngờ trải lòng về quá khứ "mù quáng" và những "chiếc sừng" cũ
Ở tuổi 37, Tóc Tiên không ngại nhắc đến những trải nghiệm yêu đương trong quá khứ với thái độ cởi mở và bao dung. Cô cho rằng chính những lúc “mù quáng” hay ngốc nghếch trong tình yêu lại giúp mình có thêm chiều sâu cảm xúc, đủ để cảm nhận cuộc sống một cách tinh tế hơn. Theo nữ ca sĩ, đó cũng là nguồn cảm hứng để thể hiện những bản nhạc ballad đầy cảm xúc.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Tóc Tiên thừa nhận đôi khi cảm thấy “ngại” khi nhớ về những điều cũ, nhưng chưa bao giờ phủ nhận hay chối bỏ chúng. Với cô, những tổn thương hay sai lầm trong tình cảm đều là những bài học quý giá, góp phần tạo nên con người hiện tại: “Những chiếc sừng cũ đều là giáo viên cuộc đời”. Nhờ đó, nữ ca sĩ học được cách trân trọng những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống, từ một buổi hoàng hôn đến những điều nhỏ bé xung quanh.
Không chỉ dừng lại ở việc chiêm nghiệm, Tóc Tiên còn bộc lộ nỗi lo rất thật về cảm xúc của mình. Cô chia sẻ rằng sẽ cảm thấy buồn và sợ hãi nếu một ngày nào đó không còn biết yêu thương. Với nữ ca sĩ, tình yêu vẫn luôn là điều đáng trân quý và là nguồn cảm hứng bất tận trong cuộc sống cũng như âm nhạc.
Cô cũng gửi lời nhắn nhủ đến khán giả rằng đừng quên dành chỗ cho tình yêu trong cuộc sống. Bản thân Tóc Tiên cho biết cô luôn dành sự trân trọng đặc biệt cho tình cảm này và sẽ tiếp tục hát về tình yêu bằng tất cả cảm xúc của mình.

Trước những suy đoán từ dư luận liên quan đến chuyện cá nhân, nữ ca sĩ thẳng thắn đề nghị công chúng không suy diễn hay gán ghép những chi tiết không chính xác. Cô mong muốn câu chuyện của mình được nhìn nhận một cách nhẹ nhàng, đúng với tinh thần chia sẻ.
Khép lại dòng tâm sự, Tóc Tiên hài hước nhắc lại cột mốc tuổi mới của mình, như một cách tự nhìn nhận hành trình trưởng thành đã qua với sự bình thản và tích cực.