-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Sao 360°
22/01/2018 21:25Trương Vệ Kiện: Cả đời không con cái và tình vợ chồng khiến công chúng ngưỡng mộ
"Sao tự kể" là nơi hé mở những câu chuyện cuộc đời, những tâm sự từ tận đáy lòng, những bí mật sâu kín của người nổi tiếng.
Qua chính lời kể của người trong cuộc, khán giả sẽ được sống cùng với cảm xúc chân thật nhất của các ngôi sao, để từ đó thấu hiểu hơn về cuộc sống cũng như những tâm tư tình cảm của họ.
Những câu chuyện trong "Sao tự kể" sẽ đến với quý vị độc giả vào thứ 2 và thứ 7 hàng tuần.
Các khán giả yêu phim truyền hình Hong Kong những năm 90 chắc chắn không thể nào quên được một Trương Vệ Kiện hài hước, duyên dáng trên màn ảnh.
Với những bộ phim Như Ý Cát Tường, Lộc Đỉnh Ký, Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết,... đình đám một thời Trương Vệ Kiện từng là chàng diễn viên nổi danh nhất nhì xứ Cảng Thơm.
Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Trương Vệ Kiện được coi là diễn hài chẳng kém Châu Tinh Trì và sở hữu giọng ca ngọt ngào không thua Trương Quốc Vinh.
Năm 2013, Trương Vệ Kiện đã có một cuộc phỏng vấn dài 1 tiếng đồng hồ, thuật lại những thăng trầm mà tài tử Hong Kong từng trải qua.
Chưa thành danh đã phá sản, phải vay nợ Lưu Đức Hoa
Tôi nhớ trước đây rất lâu tôi đã gần như ở bên bờ phá sản. Đó là vào năm 1997, khi đó tôi chỉ còn vỏn vẹn 2000 đô la Hong Kong trong tài khoản ngân hàng.
Tuy rằng tại thời điểm đó các bộ phim tại TVB của tôi đang được khán giả đón nhận rất tốt nhưng chẳng may tôi đã đem tất cả số tiền xương máu đi mua một căn nhà.
Căn nhà mà tôi mua lại gặp đúng thời bong bóng tài chính và bị giảm tới 80% giá trị. Lúc đó tôi và Trương Tây mới yêu nhau, cô ấy còn rất trẻ. Tôi đem toàn bộ sự thật nói với cô ấy và hỏi nếu có ngày anh phá sản thì em có rời bỏ anh không.
Trương Tây nghe vậy không chỉ một mực nói sẽ không rời xa tôi mà còn động viên, cổ vũ tôi rất nhiều. Trước đây tôi cũng từng quen khá nhiều cô bạn gái nhưng chưa từng có ai đem lại cảm giác như Trương Tây.
Tôi xin lấy một ví dụ đơn giản như thế này. Tôi từng yêu một cô bạn gái không phải là người trong làng giải trí. Chúng tôi yêu nhau chưa lâu thì bỗng nhiên có một ngày cô ta chủ động gặp tôi nói lời chia tay.
Tôi gặng hỏi vì sao thì cô ta trả lời không có lý do gì cả, anh rất tốt nhưng em thấy anh quá nghèo, anh chẳng hề có tương lai hay thành tựu gì cả. Em không muốn sau này mua một chiếc túi cũng phải suy nghĩ cả nửa năm mới dám mua. Tôi thấy cô ta là kiểu con gái rất thực tế.
Nhưng khi gặp được Trương Tây, tôi mới hiểu được hóa ra trên đời này có những người con gái chẳng cần bất cứ tiền tài, danh vọng gì vẫn ở bên bạn.
Thời kỳ đỉnh điểm của khốn khó là một lần buổi chiều khi đang quay phim, tôi nhận được điện thoại của nhà từ Hong Kong.
Sự tình rằng nếu trong tháng này nếu không có đủ tiền trả nợ ngân hàng thì ngôi nhà của tôi sẽ bị thu hồi và tôi phải tuyên bố phá sản. Nghe vậy tôi chợt sững sờ.
Thời gian đó tôi đang quay phim Thiếu niên anh hùng Phương Thế Ngọc. Khi vừa phát sóng, bộ phim ngay lập tức tạo được tiếng vang và được rất nhiều khán giả yêu thích.
Cũng đúng lúc này, Lưu Đức Hoa đã đề nghị kí hợp đồng với tôi. Khi đến gặp Lưu Đức Hoa tôi đã muối mặt đề nghị anh liệu có thể ứng trước cho tôi một khoản không. Nếu không tôi chắc chắn sẽ phá sản.
Sau khi Lưu Đức Hoa biết được tình hình khó khăn của tôi đã chẳng ngần ngại cho tôi tạm ứng.
Nhờ có khoản tiền được Lưu Đức Hoa cứu giúp lúc đó tôi tạm thời giữ được căn nhà. Những ngày sau đó tôi bạt mạng kiếm tiền và cuối cùng cũng trả hết nợ cho ngân hàng.
Vợ hai lần sảy thai, 52 tuổi vẫn không con cái
Năm 2008, Trương Tây mang thai đứa con đầu lòng. Sinh mạng mới chưa kịp mở mắt đón chào thế giới trong tình yêu thương nồng đậm của cha mẹ thì đã phải nói tạm biệt. Khi mang thai 8 tháng, Trương Tây sảy thai.
Trương Tây và mẹ đều suy sụp, cả hai đều gầy rộc đi trông thấy. Tôi thật sự không biết làm sao để an ủi cho cô ấy.
Tôi vẫn nhớ khi sự việc xảy ra được vài tiếng, Trương Tây cứ khóc mãi không ngừng. Vì không biết nói gì nên tôi đành bật tivi lên xem thì khi đó đang chiếu hoạt hình.
Thế rồi khi xem hoạt hình Trương Tây chợt bật cười. Mới trải qua sự việc đau buồn được vài tiếng vậy mà cô ấy có thể khóc cười như vậy tôi thật sứ rất thán phục nghị lực của Trương Tây.
Tôi có một người bạn bác sĩ đã dặn dò tôi rất kĩ vì sợ Trương Tây mắc chứng trầm cảm sau sinh. Cậu ta dặn tôi nếu thấy vợ cứ khóc mãi tới mức không thể tự kiềm chế thì phải đưa tới gặp bác sĩ ngay. Nhưng may là Trương Tây vẫn có thể nở nụ cười.

Tôi tìm đủ cách để Trương Tây vui. Tôi đón chó cưng về, mua rất nhiều sách thời trang, sách thiết kế về cho vợ. Tôi cũng mua những trò chơi mà cô ấy thích đem chất đống ở nhà.
Nhưng tôi cảm thấy ngày ngày cứ ở bên chăm sóc rồi nói anh yêu em cũng không có tác dụng. Vậy là tôi đã đề nghị cô ấy cùng tham gia dẫn một show truyền hình. Vẻ xinh đẹp của cô ấy hoàn toàn phù hợp. Chúng tôi đã vượt qua sự việc đau buồn như thế đấy.
Sau khi thực hiện cuộc phỏng vấn trên được một năm, vợ Trương Vệ Kiện mang thai đứa con thứ hai.

Lần này Trương Vệ Kiện tạm gác bỏ hết mọi công việc, luôn luôn bên cạnh chăm sóc vợ từng ly từng tý. Nhưng ông trời dường như không công bằng với chàng tài tử đã phải trải qua nhiều gian nan này.
Mang thai chưa được bao lâu, Trương Tây lại sảy thai lần nữa. Từ đó đến nay, cô không hề mang thai thêm một lần nào khác. 16 năm bên nhau trong đó có 7 năm hôn nhân, Trương Vệ Kiện đã ngoài 50 tuổi nhưng anh và Trương Tây vẫn chẳng thể có một mụn con.
Tuy vậy, Trương Vệ Kiện vẫn chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tay vợ, anh từng tâm sự: "Tôi cảm thấy chuyện con cái là nhân duyên trời cho. Trời thương thì chúng tôi cảm động. Trời không thương, chúng tôi chấp nhận".
Giờ đây, người ta vẫn thấy Trương Vệ Kiện và vợ bên nhau sớm tối, giản dị như bao cặp vợ chồng bình thường khác.

Theo Phương Anh (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (27 phút trước)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (1 giờ trước)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (1 giờ trước)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (1 giờ trước)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (2 giờ trước)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (2 giờ trước)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (2 giờ trước)