Sao 360°
02/12/2016 15:33Vợ ca sỹ Quang Lý nén đau thương lo hậu sự cho chồng
Tối 1/12, bà Minh Nguyệt tất bật chỉ đạo con cháu những việc cần thiết trong lễ tang NSƯT Quang Lý tại TP HCM.
Tối 1/12, bà Minh Nguyệt tất bật chỉ đạo con cháu những việc cần thiết trong lễ tang NSƯT Quang Lý tại TP HCM.
| Bà Minh Nguyệt - vợ cố nghệ sĩ Quang Lý gương mặt thất thần trong đám tang chồng. |
![]() |
| Bà đau xót vì chồng ra đi đột ngột, chưa kịp trăn trối, dặn dò vợ con điều gì. Sáng 1/12, hai vợ chồng Quang Lý còn đi tập thể dục cùng nhau nhưng khi về đến nhà, ông bất ngờ lên cơn nhồi máu cơ tim rồi mất. |
![]() |
| Bà Minh Nguyệt tất bật chỉ đạo con cháu những việc cần làm trong tang lễ chồng. |
![]() |
| Vợ chồng Quang Lý đã có 40 năm hôn nhân son sắt nên khi chồng ra đi trước, bà Minh Nguyệt rất đau buồn. Lúc Quang Lý còn sống, vợ ông đảm đang, thay chồng lo kinh tế, chăm con để ông yên tâm làm nghệ thuật. |
![]() |
| Người thân, bạn bè an ủi, động viên vợ Quang Lý trong tang lễ tối 1/12. |
![]() |
| Con trai và con dâu của cố nghệ sĩ đứng đón tiếp khách tới viếng. |
![]() |
| Gia đình giọng ca 'Thuyền và biển' cố gắng bình tĩnh lo hậu sự cho ông. |
![]() |
| Bà con, họ hàng của nghệ sĩ Quang Lý trong lễ viếng tối 1/12, tại Nhà tang lễ TP HCM. |
Theo Trung Nguyễn (Ngoisao.net)
Ảnh: Maison de Bil
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
docnhanh.vn
Docnhanh.vn
docnhanh.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.






