Sao 360°
31/03/2026 10:47Xót xa đoạn ghi âm của Lee Sang Bo trước khi mất: "Tôi muốn sống mà không cần dùng thuốc"
Nam diễn viên Lee Sang Bo trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng, khép lại hành trình 45 năm đầy biến động. Theo nguyện vọng của gia đình, nguyên nhân cái chết không được công bố, nhưng những gì anh đã trải qua trước đó đang trở thành tâm điểm xót xa của dư luận.
Ngay sau khi anh mất, YouTuber Lee Jin Ho đã công bố đoạn ghi âm từ năm 2022, thời điểm Lee Sang Bo bị bắt khẩn cấp vì nghi vấn dùng ma túy. Thực tế, đó chỉ là thuốc điều trị trầm cảm và rối loạn hoảng sợ do bác sĩ kê đơn sau những mất mát quá lớn của gia đình anh.

Nam diễn viên bày tỏ sự phẫn nộ khi bị kiểm tra liên tục suốt 6 tiếng và bị buộc phải tự chi trả viện phí xét nghiệm như một "con nợ" mới được rời đi.
Dù sau 3 tuần cảnh sát đã kết luận anh vô tội và xóa bỏ mọi cáo buộc, nhưng vết sẹo tâm lý vẫn đeo bám nam tài tử dai dẳng.
Trong đoạn băng, Lee Sang Bo từng khao khát: "Tôi muốn khỏe mạnh đến mức có thể sống mà không cần dùng thuốc". Đáng tiếc, hy vọng ấy đã mãi mãi dừng lại.

Lee Sang Bo sinh năm 1981, là gương mặt thực lực của màn ảnh xứ Kim Chi với thâm niên 20 năm trong nghề. Anh gây ấn tượng mạnh qua các vai chính trong Miss Monte-Cristo, The Elegant Empire, và các phim Private Lives, Cruel Love.
Nam diễn viên cũng khẳng định tên tuổi qua "bom tấn" điện ảnh Secretly Greatly và phim điện ảnh Nhật Bản Kisarazu Cat’s Eye: World Series.
Trước khi ra đi, Lee Sang Bo đã âm thầm xóa sạch toàn bộ trang cá nhân, một hành động khiến người hâm mộ không khỏi đau lòng khi nghĩ về sự cô độc của anh trong những ngày cuối đời.