Sức khỏe
17/08/2017 16:29Nàng làm điều này khi yêu cả đời chàng "say như điếu đổ", chẳng bao giờ ngoại tình
Nàng làm điều này khi yêu cả đời chàng "say như điếu đổ", chẳng bao giờ ngoại tình - giắt lưng ngay.
![]() |
Những anh chàng thích nằm kề sát bên nhau luôn khao khát được biết rõ cảm giác của nàng, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Jan Hargrave nói, “tư thế tình dục này mang lại sự thân mật cao". Đây là kiểu yêu mà các anh chàng nhạy cảm, thích ngọt ngào rất mong được thử.
Thử sex vội
Hãy thử làm chuyện ấy không theo “ truyền thống” mà bấy lâu nay bạn tuân thủ. Thi thoảng, sex nhanh và vội mà không hề lên kế hoạch trước mang lại cảm giác rất tuyệt. Bên cạnh đó, thay vì giường ngủ, bạn có thể thay đổi địa điểm một chút, ví dụ như là: nhà bếp, chân cầu thang hay toilet chẳng hạn.
Bạn tình - bạn tâm hồn
Bạn có thể giúp việc kết nối cảm xúc giữa hai người, cũng như đẩy ham muốn lên cao hơn bằng những cử chỉ trìu mến như nắm tay, quấn chân xung quanh chàng, vuốt ve lưng của chàng, luồn các ngón tay qua tóc anh ấy.
Khiến chàng cảm thấy may mắn khi được ở trong mối quan hệ với bạn
Bạn xứng đáng được yêu thương, được tôn trọng và được ở bên một chàng trai nhận thức rõ giá trị của bản thân bạn. Khi bạn tự tin vào chính mình, biết trân trọng mình, chàng sẽ thấy bạn may mắn khi được ở bên bạn. Còn chỉ một mình bạn nỗ lực nắm giữ mối quan hệ hiện tại, là bạn đang tự đẩy mình vào thế yếu, thế tự ti. Trái lại, khi bạn chứng minh được các giá trị của mình trước chàng, anh ấy sẽ tự khắc muốn "giữ chân" bạn.
Theo Hạ Vy (Khỏe và Đẹp)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
