Tâm sự
21/07/2015 09:15Ám ảnh chuyện vợ trao "lần đầu" cho người khác
Trước đây khi tôi yêu vợ được hai năm, thời gian ấy tôi và vợ tôi rất tình cảm, đến một ngày chúng tôi đã đi quá giới hạn trước khi kết hôn và tôi đã phát hiện ra một sự thật làm tôi rất đau khổ đó là cô ấy không còn trong trắng nữa. Thực sự tôi đau khổ đến tột cùng và tôi đã quyết định nói chuyện thẳng thắn với cô ấy để xem là nguyên nhân từ đâu. Cô ấy nói là đã trao cái lần đầu ấy cho mối tình đầu khi đang còn là sinh viên, rồi cô ấy quyết định chia tay với tôi nhưng vì yêu nên tôi đã bỏ qua chuyện ấy và tiếp tục mối quan hệ rồi tiến đến hôn nhân.
Tôi tưởng rằng cái chuyện còn hay mất trinh nó không quan trọng nhưng tôi đã lầm. Sau khi cưới được một năm thì chúng tôi có con và mọi chuyện cũng bắt đầu từ khi tôi giáp mặt người yêu cũ của cô ấy. Từ lúc đó tôi cứ nghĩ đến chuyện kia là tôi lại thực sự uất hận, đau buồn.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Bây giờ tôi phải làm sao đây? Đã rất nhiều lần tôi định quyết định là chia sẻ với cô ấy về chuyện này nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi lại thôi vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Vợ tôi là một người ăn nói vụng về, ít nói, sống không quan tâm đến người khác đang nghĩ gì và đang như thế nào cả.