Trong câu chuyện với người bạn thân, anh toàn gọi tôi là nó, con điên, con dở, bảo tôi không yêu anh thì không lấy được ai.
Trong câu chuyện với người bạn thân, anh toàn gọi tôi là nó, con điên, con dở, bảo tôi không yêu anh thì không lấy được ai.
 

Ảnh minh họa

 
Anh nhiệt tình lắm, đưa đón tôi đi học buổi tối, mua đồ ăn cho tôi sau tan học, ngồi đợi từ 6h đến 9h tối để đón về dù nắng mưa. Mọi thứ anh đều nghe tôi nhưng chỉ riêng công việc là không hợp nhau, tôi thích ổn định còn anh mê mệt với kinh doanh, nhưng đâu có dễ khi anh không có gì trong tay. Tôi khuyên anh nhiều lần rằng có công việc ổn định, tích cóp sau này kinh doanh cũng được.

Rồi mấy tháng sau tôi lại nhận được tin nhắn của một người con gái cùng quê anh, nhận làm người yêu và bị phản bội, mọi câu chuyện người ấy đều chụp lại gửi cho tôi đọc. Tôi nói nặng lời với anh chỉ vì anh ngọt nhạt vay tiền cô gái đó rồi cố tình kéo dài thời gian yêu thương như người yêu, hẹn hò cô ấy lên Hà Nội. Khi biết tôi là bạn gái anh, cô ấy đã lên Facebook kể lại mọi chuyện.

Anh quỳ xuống xin tôi tha thứ, tôi không chấp nhận, chặn mọi liên lạc. Tức một cái là ngày nào anh cũng đứng ở cổng công ty tôi chờ đợi lúc trưa, bắt buộc tôi phải ra nói chuyện. Sự yếu đuối của phụ nữ lại thua, mọi thứ với tôi và anh ta dần trở lại bình thường.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không vô tình vào Facebook anh xem được cuộc trò chuyện giữa anh và cậu bạn thân. Những chuyện tế nhị từ A đến Z của hai người con trai nói chuyện thật rôm rả mà nhân vật chính là tôi. Trong câu chuyện anh toàn gọi tôi là nó, con điên, con dở, rồi bảo tôi không yêu anh thì không lấy được ai, chỉ có anh mới làm cho tôi hạnh phúc và tôi không bỏ được anh vì chỉ có anh mới chiều được tôi.

Yêu mà không tôn trọng, không bảo vệ người mình yêu, nói những lời nói không hay như thế thì tôi phải làm sao? Mong các bạn hãy chia sẻ cùng tôi, chân thành cảm ơn.
 
>> Sốc vì nghe thấy vợ nói xấu nhà chồng
 
Theo Thảo (Ngoisao.net)