Tâm sự
12/05/2015 15:55Bạn gái cảm thấy “bất hạnh” khi vào nhà nghỉ mà… không làm gì
Sau đêm đầu tiên ở nhà nghỉ, Linh nhắn tin đòi chia tay em vì “Em yêu anh nhưng nếu xác định lâu dài với anh thì em sẽ là cô gái bất hạnh nhất thế gian này”.
Tính Linh rất mạnh mẽ, sôi nổi, khác hẳn em. Em nghĩ chính vì “trái dấu” nên bọn em mới hút nhau đến vậy. Khi công khai chuyện tình cảm, nhiều bạn bè của chúng em ngỡ ngàng không tin là hai đứa yêu nhau. Linh là mối tình đầu của em, nhưng với Linh thì em chắc phải là mối tình thứ 2-3 gì đó. Cô ấy có vẻ là người có kinh nghiệm yêu đương nhiều hơn so với lứa tuổi 20 của bọn em.
Chúng em yêu nhau được khoảng 6 tháng. Trong thời gian đó, em rất tôn trọng cô ấy và không bao giờ có ý định sỗ sàng trong cư xử. Em sợ Linh nghĩ không hay về mình nên chỉ dám hôn cô ấy rất nhẹ nhàng, cầm tay và ngồi cạnh cô ấy thôi.
![]() |
Em sợ Linh nghĩ không hay về mình nên chỉ dám hôn cô ấy rất nhẹ nhàng. Ảnh minh họa |
Thuê phòng xong, em giúp cô ấy lau mặt, rửa chân tay rồi ngồi bên cạnh cô ấy cho tới sáng. Em biết cô ấy cũng vài lần “bật đèn xanh” cho “chuyện ấy”. Cô ấy kéo em xuống giường, vòng tay qua người ôm em và thậm chí “dẫn đường” cho tay em. Bản năng trỗi dậy, em suýt nữa cũng định buông thả bản thân nhưng rồi em cố gắng kiềm chế lại. Em nghĩ Linh đang say rượu, em không nên lợi dụng cơ hội rồi lấy mất đời con gái của cô ấy. Dù em yêu Linh thật lòng và muốn xác định lâu dài với cô ấy nhưng em nghĩ lần đầu tiên của hai đứa sẽ là sự tự nguyện từ phía cả hai và phải diễn ra trong khung cảnh thơ mộng, để thấy rằng chúng em trân trọng nhau hết sức. Linh có vẻ không hài lòng khi thấy em không đáp lại. Một lúc sau cô ấy quay lưng vào tường ngủ thiếp đi. Còn em mệt quá nên cũng dựa vào ghế ngủ.
Sáng hôm sau khi Linh tỉnh dậy, em đưa cô ấy về nhà nhưng suốt chặng đường cô ấy không hé răng nửa lời. Ngay sau khi về đến nhà, em nhận được tin nhắn chia tay của Linh vì lý do không hợp. Quả thực lúc ấy em cảm thấy rất khó hiểu. Tình cảm của chúng em đang rất tốt đẹp và em chẳng nghĩ ra được lý do nào cho hành động của cô ấy. Em gặng hỏi thì cô ấy chỉ buông một câu: “Em yêu anh nhưng nếu xác định lâu dài với anh thì em sẽ là cô gái bất hạnh nhất thế gian này”. Em buồn lắm, cô ấy nói đến mức thế rồi thì em không còn gì để níu kéo nữa.