Tâm sự
05/05/2015 15:36Bị hắt hủi vì vội “tố” hành động kỳ quái của bố chồng
Hơn 1 tháng nay tôi chỉ biết sống trong câm lặng và ghẻ lạnh ở nhà chồng. Bố chồng tôi đi qua thì dè bỉu tôi. Mẹ chồng và em chồng hắt hủi nói bóng gió tôi đã phá nát cái gia đình đang yên ổn này.
Tôi về nhà chồng làm dâu tính tới thời điểm này là 10 tháng tròn. Hiện vợ chồng tôi chưa có tin vui bầu bí. Ngay từ khi về làm dâu, chúng tôi đã sống với bố mẹ chồng. Nhà chồng cũng không có nhiều người chỉ gồm bố mẹ, vợ chồng tôi và em chồng nên cũng sống khá thoải mái.
Xin nói thêm về bố chồng tôi. Bố chồng tôi là một người đàn ông năm nay 65 tuổi nhưng còn rất phong độ. Về hưu nhưng ông vẫn tham gia luyện tập thể dục thể thao và các hoạt động của người cao tuổi ở khu phố. Nhìn ông lúc nào cũng phong độ, tính tình vui vẻ trái ngược hẳn mẹ chồng tôi.
![]() |
Nhiều lần đi tắm ở nhà chồng, chẳng hiểu sao tôi luôn cảm thấy có ai đó ở bên nhà vệ sinh nhìn trộm tôi tắm. Song nếu ngước mắt nhìn lên thì lại thấy bên ấy im hơi lặng tiếng. Nhiều lần tôi còn tưởng chồng tôi trêu vợ. Song khi hỏi lại anh thì anh nói không trêu đùa như thế. Với lại lúc tôi tắm thì cả nhà một là đang dọn cơm, hai là anh đang ngồi trong phòng tôi.
Một ngày, tôi vào phòng tắm và cứ thế dội nước ào ào như mọi khi. Và rồi hôm ấy chính chồng tôi là người nghi ngờ nên cũng bắt đầu để ý mỗi lần vợ vào nhà tắm. Một hôm, khi tôi đang tắm thì cũng nhận ra cái cảm giác có ai đó đang cứ nhìn mình qua cửa sổ. Tôi vội vã mặc quần áo và đi ra ngoài thì thấy bố chồng đang đứng ở hành lang đằng sau ngắm sao trời.
Tôi thấy ông đứng trong bóng tối nên khó chịu hỏi bố đứng đây làm gì, còn không vào sắp ăn cơm. Ông đáp lại rằng ông ngắm sao trời một lúc.
Tối ấy, khi vợ chồng ăn tối xong về lại phòng, ngay lập tức tôi có kể cho chồng nghe hết câu chuyện. Tôi đã dặn chồng sẽ theo dõi thêm để tìm cách giải quyết. Song chồng tôi đã quá nóng vội đi xuống nhà kể hết cho mẹ chồng và em gái chồng tôi biết. Mẹ chồng tôi làm um lên còn bố chồng tôi chối bay chối biến. Ông còn đổ tội cho con dâu là tôi vu vạ cho ông.
Mẹ chồng và em chồng thấy thái độ của bố chồng như vậy thì cũng quay ngoắt sang bênh vực bố chồng. Bởi họ cũng như tôi làm sao tin được đằng sau vẻ mặt và phong thái đường hoàng của ông là một thói quen bệnh hoạn đến như thế.
Hơn 1 tháng nay tôi chỉ biết sống trong câm lặng và ghẻ lạnh ở nhà chồng. Bố chồng tôi đi qua thì dè bỉu tôi. Mẹ chồng và em chồng hắt hủi nói bóng gió tôi đã phá nát cái gia đình đang yên ổn này. Mỗi ngày phải đối mặt với sự xa lánh, ê chề này mà tôi thấy nhục quá. Cũng may tôi còn có chồng bên cạnh.