Tâm sự
16/11/2015 10:19Gia đình chồng khó chịu mỗi khi tôi về nhà mẹ đẻ chơi
Mỗi lần về nhà ngoại chơi thì gia đình chồng không thích cho đi, còn chồng nói tôi ở nhà mà như ở trọ, chỉ coi nhà mẹ đẻ mới là nhà mình.
Mỗi lần về nhà ngoại chơi thì gia đình chồng không thích cho đi, còn chồng nói tôi ở nhà mà như ở trọ, chỉ coi nhà mẹ đẻ mới là nhà mình.
![]() |
Ảnh minh họa |
Tôi bực mình nên nói: "Chẳng lẽ một tuần về thăm ba mẹ không được sao"? Chồng bảo: "Cô đã làm gì được cho cái nhà này chưa"? Tôi thật sự rất buồn trong khi bản thân luôn cố gắng kiếm tiền, giúp cuộc sống tốt hơn, còn anh thì ngược lại. Mà ở nhà cũng có làm gì đâu, chỉ nấu ăn tí thôi mà, còn anh ở nhà chỉ cà phê rồi chơi game, đi làm về lao vào chơi game không lo gì cho vợ con. Sáng tôi gọi không chịu dậy nên bản thân thấy chản nản, tôi khuyên nhủ nhiều lần nhưng anh vẫn thất hứa. Tôi nói cho ba mẹ chồng biết, anh cũng bỏ chơi được một ngày là chơi tiếp. Tôi thật sự muốn chia tay, mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo Hồng (Ngoisao.net)