Tâm sự
22/03/2016 15:23Khổ tâm vì có bầu trước cưới với người đàn ông từng ly hôn
Anh là một người đào hoa, rất nhiều cô gái theo đuổi, trước tôi cũng tìm hiểu một vài cô nhưng đều không đi đến đâu, tính anh lạnh lùng đã chia tay thì dứt điểm nên cũng mang tiếng bạc tình. Yêu anh, tôi chấp nhận mọi lời dị nghị, trong thời gian dài không công khai tình cảm để được yên ổn. Suốt thời gian yêu nhau, anh khá chung thủy, chỉ có điều một số cô bồ cũ muốn quay lại nên thường xuyên nhắn tin, gọi điện lấy cớ để gặp anh. Việc anh với vợ cũ thường xuyên liên hệ những chuyện liên quan đến nuôi con, nhà mẹ vợ cũ cũng lấy lý do để nhờ vả anh, tạo điều kiện vun vén cho anh quay lại với vợ (trong khi đã biết tôi là người yêu mới của anh) khiến tôi không ít lần khó chịu. Thời gian đầu mẹ anh cũng không giấu diếm ý định muốn cháu đích tôn có đủ cha đủ mẹ, nhưng vợ cũ và anh đều không muốn quay lại và vì một số lý do sau này nên bà cũng quay sang ủng hộ tôi chứ không chấp nhận con dâu cũ nữa.
|
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) |
Anh về quê làm việc và quyết tâm bám trụ ở đây để gần gia đình, gần con cái, muốn tôi về cùng, nhưng công việc của tôi ở thành phố đang rất tốt, thu nhập đủ để trang trải cuộc sống và lo cho gia đình lúc khó khăn. Về quê anh, công việc phù hợp với tôi không nhiều, lương bổng thấp, quan trọng là tôi không cảm thấy thực sự thoải mái vì nhiều lý do nên không muốn. Đang giữa lúc này tôi sơ suất để có bầu, anh khuyên tôi về quê anh để tiện chăm sóc. Nhưng về quê anh được mấy hôm tôi không chịu nổi, sốt cao, viêm họng, không có ai chăm, anh đi làm suốt ngày có hôm trực không về, mẹ anh về quê ở với ông bà, cả nhà để tôi bơ vơ một mình với mấy cậu em suốt ngày rượu chè, thuốc lá vô ý thức. Không chịu nổi tôi bỏ ra thành phố để có người chăm sóc, anh giận và không thèm quan tâm nữa.