Tâm sự
25/03/2016 09:12Lương nghìn đô vẫn bị chồng coi thường
Đi làm trên công ty về, về nhà cũng đảm đương việc nhà việc cả, lương nghìn đô, vậy mà chồng vẫn có vẻ không hài lòng. Mỗi lần tôi hỏi tại sao anh mang bộ mặt ấy, anh lại bảo ‘cô nhìn lại mình xem’.
Gia đình anh vốn xuất thân gia giáo, toàn người đi học bên nước ngoài về thế nên, anh yêu cầu vợ anh cũng phải bằng cấp cao này nọ. Nói rằng, phải đúng với tôn ti của gia đình, để bố mẹ anh vui lòng. Với tôi, chuyện bằng cấp chẳng là gì, quan trọng mình có kiếm được tiền hay không và kiếm bằng cách nào. Bằng cấp để làm gì? Anh chỉ thích cái hư danh mà không hề thích năng lực của người khác. Anh bảo, có bằng cấp, đi đâu cũng mạnh mồm khoe với thiên hạ.
![]() |
3 năm ấy, tôi chịu đủ điều tiếng, nào là ‘chuột sa chĩnh gạo’, nào là ‘số quá đỏ’ nên mới lấy được chồng ngoan, gia đình khá giả, gia giáo. (Ảnh minh họa) |
Gia đình anh, từ bố mẹ anh đến họ hàng, ai ai cũng muốn con cái phải củng cố bằng cấp và học càng nhiều càng tốt. Anh lấy tôi lại không môn đăng hộ đối hai bên gia đình. Mẹ anh ban đầu không đồng ý người con dâu này. Nhưng vì chúng tôi yêu nhau, cũng vì tôi có vẻ ngoài xinh đẹp nên sau một thời gian dài thuyết phục, mẹ anh cũng phải đồng ý. Nào ngờ, mới có 3 năm, cuộc sống đã xáo trộn.
3 năm ấy, tôi chịu đủ điều tiếng, nào là ‘chuột sa chĩnh gạo’, nào là ‘số quá đỏ’ nên mới lấy được chồng ngoan, gia đình khá giả, gia giáo. Tôi cũng gồng mình kiếm tiền vì không muốn mang tiếng là ăn bám chồng mình. Và cho đến khi tôi kiếm được nghìn đô một tháng, tưởng sẽ được bố mẹ anh khen tài giỏi, nhìn bằng con mắt khác, ai ngờ…
![]() |
Từ đó, anh và bố mẹ anh nghĩ, tôi chính là kẻ đào mỏ, mặc dù tiền của tôi, một mình tôi nuôi thân cũng không hết. (ảnh minh họa) |
Từ đó, anh và bố mẹ anh nghĩ, tôi chính là kẻ đào mỏ, mặc dù tiền của tôi, một mình tôi nuôi thân cũng không hết. Tôi buồn vô hạn vì chưa bao giờ vợ anh được nhìn bằng con mắt tôn trọng, kính nể. Họ vẫn coi thường tôi, coi thường cả bố mẹ tôi.