Tôi đã gợi ý từ lâu là nên mua máy lạnh cho phòng bà nhưng ông bà tiết kiệm, nhất quyết không chịu lắp. Tôi không biết bà suy nghĩ gì mà lại chẳng tế nhị gì hết.

Tôi đã gợi ý từ lâu là nên mua máy lạnh cho phòng bà nhưng ông bà tiết kiệm, nhất quyết không chịu lắp. Tôi không biết bà suy nghĩ gì mà lại chẳng tế nhị gì hết.

me-chong-cu-muon-ngu-chung-voi-vo-chong-toi

Ảnh minh họa.

Tôi đã gợi ý từ lâu là nên mua máy lạnh cho phòng bà nhưng ông bà tiết kiệm, nhất quyết không chịu lắp. Tôi không biết bà suy nghĩ gì mà lại chẳng tế nhị gì hết, cứ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Chồng tôi hiền như bụt, chẳng dám có ý kiến. Tôi không biết phải làm gì bây giờ và làm sao để giải quyết chuyện này đây?

Theo Hạnh (Ngoisao.net)